Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Họ đạo Giồng Lớn : Thánh Lễ ban bí tích Thêm Sức

HỌ ĐẠO GIỒNG LỚN : THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC

          Chiều hôm nay, Thứ Ba, 17 tháng 7 năm 2018, họ đạo Giồng Lớn – giáo phận Vĩnh Long vui mừng vì một số con em trong họ đạo được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần qua bí tích Thêm Sức.

          Thánh Lễ ban Bí Tích Thêm Sức cử hành lúc 15 g 00 do Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai – Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long chủ tế.

          Cùng đồng tế với Đức Cha có Cha Sở Giồng Lớn Gabriel Lương Phước Trung và một số Cha khác nữa.

          Để dọn lòng bước vào Thánh Lễ, Đức Cha Phê rô mời gọi cộng đoàn : “...Chúng ta tạ ơn Chúa vì những ơn lành vì những ơn lành Ngài đã ban cho mỗi người chúng ta, cho gia đình, cho mỗi người chúng ta, cho giáo Hội. Hôm nay con em trong họ đạo được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, xin Chúa sai Thánh Thần xuống biến đổi chúng ta thành những người Kitô hữu đạo đức, thánh thiện ...”

          Bài chia sẻ của Đức Cha Phêrô :

          Chúng ta vừa nghe Bài Phúc Âm Chúa Giêsu quở trách 3 thành phố Corozain, Bethsaiđa và Capharnaum. 3 thành phố này, dân chúng thấy phép lạ của Chúa Giêsu mà không sám hối. 3 thành phố này lạm dụng sự tốt lành của Chúa mà không mở cửa trái tim của mình để đón tiếp Chúa Giêsu. Họ không mở lòng ra đón Chúa.

          Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu nói nhiều thái độ thờ ơ của con người. Con người bỏ lỡ cơ hội, con người chai đá và con người mù quáng trước ân sủng của Thiên Chúa. Có người đón nhận và có người từ chối làm Chúa kinh ngạc.

          Chúa Giêsu được sai đến thế gian, được Thiên Chúa tặng ban, Thiên Chúa tặng ban tình thương để con người yêu mến nhau. Thiên Chúa ban cho con người ánh sáng để con người không đi trong bóng đêm tội lỗi nữa nhưng con người không đón nhận. Đây là sự tương phản giữa viên đại đội trưởng. Viên đại đội trưởng xin Chúa Giêsu chữa lành cho tên đầy tớ. Chúa Giêsu nói : “Tôi sẽ chữa” nhưng đại đội trưởng nói : Tôi không đáng Ngài đến nhà tôi”. Chúa Giêsu ngạc nhiên : “Tôi bảo thật ông tôi chưa thấy lòng tin nào như ông !”.

          Chúng ta thấy sự tương phản của người Samaritano. Anh ta là người Samaritano. Chúa Giêsu nói : mà chỉ có người ngoại bang này.

          Cũng là sự tương phản của người phụ nữ xứ Canaan. Người phụ nữa Canaan đến xin Chúa Giêsu chữa bệnh. Bà ấy thấy Chúa Giêsu và nói : “Lạy Thầy xin đến cứu tôi”. Chúa Giêsu đáp : “Không nên lấy bánh cho chó”

Bà đã nói : Thưa Thầy đúng thế ! Chó con cũng được ăn mảnh vụn từ trên bàn”. Nghe bà nói như vây, Chúa Giêsu nói : “Này Bà ! Lòng tin của bà đã mạnh, bà muốn sao sẽ được vậy và từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh”.

Chúng ta thấy hai thái độ tương phản nhau. Một thái độ đón nhận Lời Chúa, một thái độ không đón nhận. Một thái độ đón nhận và một thái độ tin tưởng.

Điều bất hạnh đến 3 thành phố là kiêu ngạo. Khi vào thời điểm nhất định, đó là điều bất hạnh của cộng đoàm, của mỗi người chúng ta. Vì sao ? Tại sao chúng ta thường xuyên đến Nhà Thờ, chúng ta thường xuyên nghe Lời Chúa, chúng ta thường xuyên nhận được ơn của Chúa nhưng chúng ta khó có thái độ, khó thành tâm sám hối cho nên chúng ta nhận ra lời khuyên của Chúa. Chúng ta nhận ra rằng đôi khi chúng ta để cho Lời Chúa ra đi, đã để cho Lời Chúa không  không triển nở trong chúng ta và chúng ta thấy Chúa quở trách.

Có một sự cách biệt giữa chúng ta và các vị thánh mà chúng chúng ta tôn kính, các Ngài dạy chúng ta các vị Thánh có một cuộc đời khiêm nhường, các Ngài đã tin tưởng vào Chúa cho nên các Ngài đã quên đi chính mình các ngài đã phục vụ tự nguyện, phục vụ Chúa và Nước Chúa. Các Ngài bán tất cả, đổi tất cả, bỏ tất cả mọi thứ các Ngài có để mua Ngọc Trai là Nước Thiên Chúa. Chúng ta hãy noi gương các Ngài, chúng ta hãy chạy đến với Chúa và thực hành Lời Chúa để đừng để Chúa quở trách như đã quở trách 3 thành phố phố Corozain, Bethsaiđa và Capharnaum : khốn cho các ngươi.

Chúng ta, các con nhận Bí Tích Thêm Sức, chúng con cần ơn Chúa Thánh Thần để các con đến với Chúa để lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Ơn Chúa Thánh Thần là ơn nào ? Ơn khôn ngoan, hiểu biết, thông minh, lo liệu, sức mạnh, đạo đức, ơn kính sợ Chúa.

Ơn khôn ngoan giúp chúng ta phân biệt điều phải điều trái, phân biệt điều nào đến từ Thiên Chúa mà đến từ con người theo cách nhìn của Phúc Âm.

Ơn khôn ngoan giúp chúng ta sống kết hợp, sống kề cận Chúa, thân mật với Chúa. Ơn khôn ngoan giúp chúng ta chọn Thiên Chúa hơn là chọn thế gian, Chọn những công việc của Thiên Chúa hơn là chọn công việc của ma quỷ.

Ơn hiểu biết sẽ giúp chúng ta hiểu biết sâu xa hơn những điều Chúa dạy và Hội Thánh Truyền. Cách nào đó là giúp chúng ta hiểu biết lời Chúa để giúp chúng ta sống đúng ý Chúa hơn.

Ơn thông minh ! Ơn này ai trong chúng ta cũng cần có ơn thông minh. Không ai muốn mình ngu muội. Ơn thông minh giúp chúng ta nhận ra Chúa là đích điểm, là mục đích tối thượng chứ không ai khác. Và chúng ta thấy mọi công việc chúng ta hướng đến, chúng ta tập trung, tạo mọi điều kiện để đến với Chúa. Chỉ có Chúa là cùng đích cuối cùng của chúng ta.

Ơn biết lo liệu là ơn thấy xa trông rộng là ơn giúp chúng ta giải quyết mọi ơn trong đời sống xã hội, trong đời sống đạo đức tôn giáo của chúng ta, giúp sống hợp Phúc Âm của Chúa.

Ơn sức mạnh giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, mọi nghịch cảnh trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Giúp chúng ta đặc biệt là chúng ta chu toàn bổn phận thờ phượng Chúa cho dù chúng ta gặp những thử thách trong việc thờ phượng này.

Ơn đạo đức giúp chúng ta biết Thiên Chúa và giúp đỡ anh em giúp chúng ta sống hiếu thảo đích thực với Chúa, với Mẹ Maria, với Giáo Hội và với anh chị em của mình.

Và cuối cùng là Ơn kính sợ Thiên Chúa ! Theo nghĩa chữ kính sợ Thiên Chúa trong 7 ơn Thánh Thần là chúng ta tôn kính sự công bằng của Thiên Chúa, thưởng phạt công minh. Chúng ta kính sợ quyền phép của Thiên Chúa. Nhờ đó giúp chúng ta sống khiêm nhường hơn vì chúng ta là những loài thụ tạo nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa, những thụ tạo nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa và qua đó chúng ta luôn luôn cậy nương nhờ Chúa.

Chúng ta cầu xin ơn Chúa Thánh Thần xuống để giúp đỡ chúng ta và giúp con em chúng ta sắp lãnh nhận Bí Tích Thêm sức hôm nay sống đức tin của mình cách vững vàng và mạnh mẽ hơn. Xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần của Người và chúc lành cho chúng con nhân ngày chúng con lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức để chúng con tin tưởng và phó thác vào Chúa để chúng con mở miệng cao rao ca tụng danh Thánh Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con.

Sau bài chia sẻ của Đức Cha là nghi thức ban Bí Tích Thêm Sức.

Trước khi Đức Cha ban phép lành cuối Lễ, đại diện của họ đạo đã ngỏ lời cảm ơn Đức Cha, quý Cha, quý thầy và quý thầy cô giáo lý viên.

Một lẵng hoa nhỏ bé gửi đến Đức Cha bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của họ đạo.

Sau bài hát kết Lễ, Đức Cha, quý Cha và các em nhận lãnh bí tích Thêm Sức đã chụp chung với nhau những tấm hình lưu niệm.

Nguyện xin ơn Thánh Chúa, đặc biệt với ơn của Chúa Thánh Thần đến và ở lại mãi trên họ đạo Giồng Lớn để tất cả mọi thành phần dân Chúa của Giồng Lớn là chứng nhưng anh dũng của Chúa giữa cuộc đời này.
dsc0696
dsc0703
dsc0707
dsc0717
dsc0721
dsc0732

dsc0796

dsc0735
dsc0797
dsc0800
dsc0810
dsc08111



























1749    17-07-2018