Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Họ đạo Giồng Trôm: Kính nhớ Tổ Tiên

HỌ ĐẠO GIỒNG TRÔM : KÍNH NHỚ TỔ TIÊN

          Cùng với tâm thức sống đạo hiếu và nhất là giữ giới luật thảo kính cha mẹ, họ đạo Giồng Trôm quây quần lại với nhau tại mảnh đất của nghĩa trang họ đạo để dâng Lễ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên vào ngày mùng 2 Tết Đinh Dậu hôm nay. Bầu Trời Giồng Trôm chiều hôm nay mát dịu như đồng cảm với cộng đoàn dân Chúa của họ đạo để cùng nhau dâng Thánh Lễ tại nghĩa trang.

          Nghỉ trưa xong một chút, Cha Sở họ đạo Đaminh Nguyễn Hữu Trung cùng một số người bắt tay nhau để chuẩn bị cho Thánh Lễ chiều nay. Với nhiệt huyết, công việc tuy nhiều nhưng chỉ một thoáng là xong.

          16 giờ 00, cộng đoàn bước vào Thánh Lễ cầu cho ông bà tổ tiên.

          Bài hát Nhập Lễ được cất lên, Cha Đaminh dâng hương bày tỏ lòng tưởng nhớ đến các linh hồn. Sau đó, lần lượt từng người trong họ đạo lên niệm hương.

          Mở đầu Thánh Lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn : “Cây có cội, nước có nguồn, con người có tổ tiên. Ngày hôm nay chúng ta quây quần bên nhau trên mảnh đất thiêng này để cầu cho ông bà cha mẹ chúng ta. Chúng ta xin Chúa cho các đấng nếu còn điều gì đó vướng mắc thì xin tha thứ để các đấng được vào hưởng Nhan Thánh Chúa. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho ông bà cha mẹ chúng ta nếu như các ngài còn sống ... chúng ta cùng xin Chúa tha thứ cho chúng ta vì những yếu đuối của chúng ta.

          Trong bài chia sẻ, Cha Đaminh gợi lên và nhấn mạnh đến chữ hiếu của mỗi người. Cha kể lại câu chuyện của người cha già với người con ngồi ở công viên. Người con càu nhàu khi người cha hỏi con mình là con gì ? Người con bực mình khi cha của anh ta hỏi đến 4 lần sau khi anh ta trả lời đó là con quạ. Sau đó, người cha vào nhà lấy quyển nhật ký ra và đọc lại đoạn nhật ký khi con của ông lên 1 tuổi và chưa đầy 1 giờ đồng hồ người con ấy dù đã trả lời 42 lần từ miệng của người cha đó là con quạ.

          Cha Đaminh cũng kể minh họa cho cộng đoàn câu chuyện về người mẹ kiện con ra tòa sau khi đuổi mẹ ra khỏi nhà. Vị chánh án chỉ muốn hỏi lại người con yêu dấu của bà là từ ngày còn nhỏ cho đến bây giờ bà nuôi anh ta bao nhiêu tiền thì xin anh trả lại để bà trả lại tiền mà anh ta đòi. Bi đát nhất của câu chuyện đó chính là mẹ anh ta đã bán nhà bán cửa giao tiền cho anh hết để về ở chung với gia đình anh ta. Thế nhưng, chỉ 3 năm thôi anh ta đuổi mẹ ra khỏi nhà ...

          Những câu chuyện rất thực tế đó, Cha Đaminh muốn nhắc mỗi người sống trọn vẹn nghĩa hiếu tình son của mỗi người.

          Lễ xong, Cha Đaminh đã đi khắp nghĩa trang họ đạo để rảy nước Thánh trên các mộ phần.

          Một số người nán lại thăm phần mộ của người thân gửi ở đây sau khi Thánh Lễ kết thúc.

          Xin Chúa thương cho cộng đoàn dân Chúa Giồng Trôm, những ai đã qua đời được mau hưởng nhan Thánh Chúa và những ai còn sống hãy sống tròn vẹn đạo hiếu.

img7139
img7146

img7148


img7150

img7154

img7160

img7164
 
img7166

img7172

img7174
img7176
 img7178

 

 img7182
img7183
img7194
img7195
 img7206


img7226

1307    29-01-2017 21:09:46