Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Họ đạo Giồng Trôm : Mừng bổn mạng Cha Sở Đaminh Nguyễn Hữu Trung

 

          Hòa cùng niềm vui với Hội Thánh, họ đạo nhỏ bé Giồng Trôm mừng kính trọng thể Thánh Đaminh – Tổ Phụ Dòng Đaminh cũng là bổn mạng của Cha Sở Đaminh Nguyễn Hữu Trung.

          Từ sáng sớm hôm nay, nhiều lẵng hoa, quà … gọi là chút tấm lòng thơm thảo của cộng đoàn họ đạo được chuyển đến Cha Sở để mừng Lễ hôm nay. Dù bận bịu với trăm công nghìn việc và Thánh Lễ an táng cho người thân quen ở tận Bà Rịa xa xôi nhưng rồi chiều nay Cha vẫn hiện diện ở họ đạo để mừng lễ Quan Thầy.

          Lẵng hoa đầu tiên và sớm nhất đến từ gia đình Thủy Tiên mừng bổn mạng Cha Sở, kế đến là những phần quà và nhất là những lời thăm hỏi qua điện thoại. Vì sáng sớm Cha đã đi dự Lễ an táng nên chúng tôi phải gọi mừng Ngài trước khi gặp mặt. Đợi mãi đợi mãi máy mình mới có tín hiệu vì nhiều người ưu ái dành cho Cha Sở Đaminh tình cảm hết sức đặc biệt.

          Trước giờ lễ, nhà thờ rộn ràng niềm vui cũng như nhiều sắc màu đẹp của ngày hôm nay để mừng Lễ Cha Sở Đaminh. Dù chưa đến giờ Lễ nhưng mọi người bảo nhau đến thật sớm để chuẩn bị Thánh Lễ.

          17 g 20 phút, Thánh Lễ mừng kính Thánh Đaminh được bắt đầu. Chủ tế là Cha Sở họ đạo Giồng Trôm Đaminh Nguyễn Hữu Trung. Cùng đồng tế với Cha Đaminh Trung có Cha Giuse Sơn (Cha phó mới của họ đạo – vừa nhận bài sai về với họ đạo) và một Cha nữa.

          Tham dự Thánh Lễ hôm nay phải nói rằng rất đông bà con trong họ đạo. Đặc biệt có sự hiện diện của Dì Tám Thi (Phụ trách cộng đoàn La Mã – Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn) và dì Út Yến. Đặc biệt một màu vàng rực nổi lên từ thiếu nhi trong họ đạo làm cho bầu khí không chỉ trang nghiêm, sốt sắng mà còn sinh động nữa.

          Mở đầu Thánh Lễ, với tâm tình thân tình, Cha Đaminh mời gọi cộng đoàn cùng nhìn nhận tội lỗi để xứng đáng cử hành Thánh Lễ.

          Trong bài chia sẻ, Cha Đaminh lấy hình ảnh của Phêrô kém tin để dẫn đến đức tin của mỗi người chúng ta. Cha kể lại cho cộng đoàn nghe về cuộc đời của Cha Thánh Đaminh để mọi người cùng bắt chước với Cha Thánh Đaminh. Mới 14 tuổi nhưng Ngài có trí thông minh lạ lùng … đặc biệt Ngài cỗ võ mọi người đọc kinh Mân Côi để chống lại bè rối.        

          Trước khi ban phép Lành cuối Lễ, đại diện Ban Quới Chức họ đạo ngỏ đôi lời chúc mừng và kèm theo lời chúc là lẵng hoa tươi thắm gởi gắm tình thương của họ đạo dành cho Cha Đaminh. Kế đến, đại diện thiếu nhi ngỏ lời chúc mừng Cha Đaminh và cũng hoa, và cả bánh kem nữa gói ghém tình thân của thiếu nhi dành cho Cha Đaminh. Đại diện thiếu nhi cầu chúc Cha Đaminh luôn khỏe để phục vụ Hội Thánh Chúa.

          Cha Đaminh đáp lời bằng tâm tình cảm ơn hết sức sâu sắc gởi đến cộng đoàn. Cha nói rằng Cha không ngờ hôm nay lại có một Thánh Lễ long trọng như thế này.

          Chưa dừng ở đây, sau lời cảm ơn của Cha Đaminh, 2 tiết mục về Thánh Đaminh do thiếu nhi Giồng Trôm thực hiện. Quý Cha đã rời vị trí xuống ngồi dưới để xem các em biểu diễn. Tiết mục thật sôi động để nói về cuộc đời Thánh Đaminh một cách hết sức tóm tắt. Những tràng pháo tay thật dài và thật lớn gởi đến mừng các em thiếu nhi và đặc biệt mừng Cha Sở.

          Sau đó, các em thiếu nhi đã cùng với Cha Sở ghi lại khoảnh khắc đẹp của ngày hôm nay.

          Hình ghi xong, mọi người cùng nhau qua ngôi nhà nhỏ gọi là phòng họp của họ đạo (trong khi chờ xây mới) để dùng bữa cơm thân mật với nhau. Mọi người đã chia sẻ niềm vui đạm bạc này trong ngày Lễ thánh Đaminh và đặc biệt là của Cha Sở Nguyễn Hữu Trung.

          Như lời nguyện của Cha Đồng Tế trong Thánh Lễ hôm nay, xin Chúa thương ban cho Cha Đaminh nhiều ơn lành để phục vụ Hội Thánh Chúa tại Giồng Trôm và Trung tâm hành hương La Mã Bến Tre.
207068011360013969085701732847197n

img2244
img2247

img2252
img2254
img2255

img2258

img2260
img2261

img2262

img2265
img2268
img22681




img2301


img2303
img2305
img2317

img2323
img2329

 

          

2039    08-08-2017