Sidebar

Thứ Ba
16.04.2024

Họ đạo Nhân Nghĩa : Thương nhớ người đã khuất

HỌ ĐẠO NHÂN NGHĨA : THƯƠNG NHỚ NGƯỜI ĐÃ KHUẤT

          Chiều hôm nay, cùng với tâm tình “uống nước nhớ nguồn” cũng như “đạo hiếu” của người Việt Nam, họ đạo rất nhỏ bé Nhân Nghĩa của giáo phận Vĩnh Long quy tụ lại với nhau bên phần mộ của những người thân để cầu Lễ, đọc kinh và đặc biệt là dâng Thánh Lễ.

          Từ nhiều ngày qua và đặc biệt cách đây hơn 1 năm, Cha phó Cái Nhum cũng là Cha phụ trách họ đạo Nhân Nghĩa Phêrô Nguyễn Thanh Tùng đã cùng với bà con tôn tạo Đất Thánh của họ đạo. Có lẽ đây là cử chỉ đẹp và tâm tình biết ơn những người đã khuất khởi đi từ Cha phụ trách cũng như toàn thể họ đạo.

          Mở đầu Thánh Lễ, Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn cùng lắng đọng tâm tình để nhớ đến và đặc biệt cầu nguyện cho ông bà cha mẹ đã qua đời.

          Trong bài chia sẻ, Cha Phêrô mời cộng đoàn cùng nhìn lại cử chỉ cao quý của ông Macabe trong sách Macabe đã làm cho dân là cho rằng người chết sống lại.

          Cha nhắc nhớ cộng đoàn về tháng 11 mà Giáo Hội nhắc nhớ mọi người nhớ đến những người đã qua đời cũng như nhắc về ngày hôm qua là ngày bổn mạng của mọi người. Đồng thời, cha nhắc cho cộng đoàn về sự hiệp thông trong Hội Thánh : “Người chết nối linh thiêng vào đời”, “Đã làm người, mỗi người làm người có 1 lần sinh ra, 1 lần chết đi nên đừng uổng phí hay không có gì cho anh em mình”. Bởi vì hát cho mình để thấy cái thân phận mỏng dòn của mình để khi mình nhắm mắt xuôi tay thì mình đã làm gì đó cho đời.

          Và, không quên nhắc đến bài Tin Mừng, Cha Phêrô nhắc đến niềm tin của Mácta để nhắc nhớ niềm tin của mình : “Nhiều khi mình chưa cảm nghiệm nhưng qua lời Giáo Hội, tôi tin Giáo Hội tông truyền cho nên Giáo Hội không bao giờ sai lạc. Giáo Hội đã nhiều lần cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Hôm nay quy tụ nơi đây, trước tiên chúng ta cầu nguyện cho các Cha đã từng phục vụ cho họ đạo đã qua đời, cho các Dì đã qua đời ... Mình nói mình thương ông cha này ông cha kia, bà phước nọ mà mình có nhớ cầu nguyện cho họ hay không ? Rồi nhớ đến các người thân. Ngày mai, có khi tôi nằm bất động để khi tôi nhắm mắt nằm xuống tôi không còn vấn vương. Trên các trang mạng tuần qua thông báo nhiều cái chết. Có cái chết bất ngờ. Tuần rồi, tôi dâng lễ cho 1 em mới 20 tuổi đi đám cưới về bị tai nạn. Em này không bao giờ nghĩ rằng tôi đi đám cưới xong là về với Chúa. Ở Giáo Phận Bà Rịa, 1 cha về nhận xứ 7 tháng chết. cũng họ đạo đó, Đức Giám Mục ban cho 1 cha trẻ 40 tuổi, cách đây 1 tuần đã qua đời. Một cái đại tang cho họ đạo. Mới đây, 1 nhà dòng khánh thành nhà nguyện Trinh Vương. Vui mừng mấy chục năm mới khánh thành nhà nguyện. Ngày đó quy tụ các sơ về tạ ơn. Từ Bảo Lộc về Nhà Dòng ở Bùi Môn, 4 sơ bị tai nạn. 1 sơ đang hấp hối rất nặng. Chúng ta thấy cuộc sống mong manh vô thường. Chúng ta cảm tạ Chúa, có tháng 11, với niềm tin người Kito hữu, chúng ta dọn lòng mình như thế nào. Không ai thoát khỏi cái chết”.

          Trước khi kết thúc bài chia sẻ, Cha nhắc đến những cái chết bất thường và với niềm tin của người Kitô hữu để chuẩn bị cái chết cho mình : “Có những cái chết rất đẹp và có những cái chết không đẹp ... nếu mình không chuẩn bị xa thì lo gần. Mỗi lần đứng trước các ngôi mộ mình nghĩ đến thân phận mình. Chúng ta quy tụ nơi đây để tạ ơn Chúa nhưng cuộc sống mình mong manh. Có khi tôi đang đứng đây nói chuyện nhưng ngày mai ngày mốt tôi ra đi. Chuyện quan trọng là tôi sống ra sao để ngày tôi ra đi tôi không xấu hổ khi ra phán xét trước tòa Chúa”

          Sau Lễ, Cha Phêrô đã niệm hương và rảy nước Thánh trên các phần mộ. Cộng đoàn dân Chúa lần lượt niệm hương tưởng nhớ các linh hồn. Đặc biệt, trong tâm tình chia sẻ, Cha Phêrô gửi đến bà con trong họ đạo chút quà mọn đó là chiếc bánh ngọt trọn nghĩa yêu thương.

          Nguyện xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót tha thứ những lầm lỗi trót phạm của ông bà cha mẹ, của những người đã khuất để cho các ngài mau hưởng Nhan Thánh Chúa.


cd96a4f7740c9452cd1d

4da3f99b2960c93e9071

0d2c6855b8ae58f001bf

5eddbef76e0c8e52d71d

2a04a47d748694d8cd97

63144f729f897fd72698

debd23dbf320137e4a31

14d895a34558a506fc49

63144f729f897fd726981

e7a517dbc720277e7e31

debd23dbf320137e4a311

7d8e0bb6db4d3b13625c

6b24501e80e560bb39f4

a71d6235b2ce52900bdf

8300432593de73802acf





 

1999    03-11-2018