Sidebar

Thứ Ba
19.03.2024

Họ đạo Phú Đức : Tìm hiểu thông điệp Laudato Si

HỌ ĐẠO PHÚ ĐỨC : TÌM HIỂU THÔNG ĐIỆP LAUDATO SI

          Cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô, Giáo Hội và nhiều người tâm huyết nữa, Ban Caritas Giáo Phận Vĩnh Long đã chia sẻ thông điệp Laudato Si cho những họ đạo, cộng đoàn có thể được. Kèm theo sự chia sẻ đó, Ban Caritas gợi lên những thảm họa của môi trường và mời gọi mọi người sống theo lời mời của Đức Thánh Cha là bảo vệ môi trường.

          Chiều tối sau Chúa Nhật II Mùa Chay ngày 17 tháng 3 năm 2019, họ đạo nhỏ bé Phú Đức đã được Ban Caritas chia sẻ về chủ đề “Kitô hữu sống thân thiện với mơi trường”.

          Gần 2 giờ đồng hồ, khoảng thời gian không nhiều nhưng Cha Laurent Nguyễn Thanh Dũng và anh Micae Nguyễn Khắc Phục đã cố gắng trình bày cho cộng đoàn hiểu về thực trạng cũng như thảm họa về môi trường sống đang đe dọa tính mạng con người như thế nào.

          Kèm theo những thảm họa mà Anh Micae trình bày, Anh đã cho cộng đoàn thấy những hình ảnh rất thực tế do ý thức con người quá kém về bảo vệ môi trường như xả rác, khí thải, nước thải …

          Cha Laurent Nguyễn Thanh Dũng trình bày cho cộng đoàn về thông điệp Laudato Si. Kèm theo đó là lời mời gọi thiết thực và cụ thể đó là cầu nguyện cũng như mỗi người phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường sống của mình.

Trong thông điệp, Đức Thánh Cha mời gọi : Hiện diện cách thanh bình với mỗi thực tại, cho dù nó nhỏ bé thế nào, đều mở ra cho chúng ta những chân trời hiểu biết và hoàn thiện bản thân … và Ngài mời gọi : Một sự trưởng thành mang dấu ấn tiết độ và hạnh phúc với những gì bé nhỏ trở về với sự giản dị

Vấn đề cấp bách nhất hiện nay đó là giáo dục mọi người ý thức bảo vệ môi trường sống: “Ta không thể coi nhẹ tầm quan trọng của hành trình giáo dục về môi sinh có khả năng ảnh hưởng tới những cử chỉ và thói quen thường nhật… được thực hiện bằng những cử chỉ đơn sơ: sự giảm bớt tiêu thụ nước, cho đến việc thu lượm rác theo các loại khác nhau, 'tắt những đèn điện vô ích' “cần có sự can dự của tất cả mọi người và ở mọi nơi: trường học, gia đình, các phương tiện truyền thông, việc giáo huấn. Giáo dục là một hành trình dài cần có những động lực để vượt qua mọi thách đố, như vậy thế giới của “Laudato si” mới có thể hiện diện được.

 Mọi người không nhìn thế giới từ bên ngoài nhưng nhận ra mối liên hệ qua đó Chúa Cha liên kết chúng ta với mọi sinh vật …để chúng ta cảm thấy chúng ta cần lẫn nhau, chúng ta có một trách nhiệm đối với nhau và đối với thế giới, và sống tốt lành lương thiện là điều cần ngay hôm nay”

Buổi thuyết trình khép lại và ít nhiều gì đó cộng đoàn cũng hiểu phần nào đó về sự hủy hoại của môi trường để rồi mỗi người đều chung tay bảo vệ môi trường.

 

 

 

 

542782403249667048254853479484509798268928n
5435823926887790578593888528199127224287232n
5543682419967320039682444564398424203460608n









810    18-03-2019