GIÁO DÂN HỌ TIỂU CẦN & CÂY GÒN THĂM QUÝ CHA HƯU DƯỠNG
Ngày 17 tháng 10 năm 2018, một ngày đáng nhớ của bà con giáo dân Tiểu Cần & Cây Gòn, ngày hôm nay bà con nhớ về công đức của quý Cha đã từng phục vụ hai họ đạo trên, ngày họ biểu lộ lòng biết ơn chân thành đối với quý ngài nên họ rủ nhau đi thăm quý cha hưu dưỡng.
Đáp lại lời mời gọi Cha phụ trách, mấy ngày qua, giáo dân Tiểu Cần & Cây Gòn nô nức chuẩn bị quà đi thăm quý Cha hưu dưỡng. Người thì đăng ký đi thăm, người thì đem trái cây gồm chuối, dừa, bánh, quà cáp… Điều đó cho ta thấy tấm lòng quý mến của bà con giáo dân hai họ đạo đối với quý linh mục nói chung và với quý Cha đã từng phục vụ họ đạo mà nay đã đi nghỉ hưu.
Đoàn người có mặt từ 1 giờ sáng đợi ở cổng Nhà Thờ để được lên xe. Trải qua hơn 5 giờ đồng hồ, mọi người đã có mặt tại nhà hưu dưỡng Bắc Ninh số 25 đường số 9, khu phố 1, Bình Thọ, Thủ Đức, nơi Cha Toma Nguyễn Văn Lễ nghỉ hưu. Cha Toma đã coi xứ Tiểu Cần và Cây Gòn nhiều năm và đã thu gặt nhiều thành công trong mục vụ coi xứ ở đây. Cũng nên nhắc lại đôi chút về kỷ niệm của Cha gắn bó với họ đạo bằng ấy thời gian. Cha về họ đạo thì bắt tay ngay vào việc mục vụ của mình. Trong việc mục vụ, Cha không ngừng tìm kiếm các con chiên lạc, quy tụ những kẻ rối rắm trở về cùng Hội Thánh… Cha Toma còn chăm lo phát triển các hội đoàn trong họ đạo, cha còn lo cho các học trò đi học, có thể cấp sách đến trường, đi thăm viếng, động viên những người nguội lạnh, rối rắm, bỏ mùa phục sinh. Không những củng cố, chăm lo và phát triển họ đạo thời bấy giờ Cha Tôma còn đi đến giao lưu chia sẻ, thăm viếng anh chị em lương dân. … chính vì vậy mà bà con giáo dân và lương dân rất yêu mến Cha và thường hỏi thăm, nhắc cha thường xuyên. Đúng là một linh mục tốt lành, việc mục vụ thành công tốt đẹp.
Khi bà con đến thăm Cha Toma, Cha rất vui mừng và không thể giấu nỗi niềm cảm xúc, Cha xúc động và dường như Cha cố nén những giọt nước mắt của niềm vui nhưng không sao giấu nỗi trước nhiều người nhìn thấy. Gặp bà con, Cha nhớ từng người và cặn kẽ thăm hỏi, an ủi động viên giáo dân sốt sắng giữ đạo và truyền giáo. Còn phần bà con, bà con rất đỗi vui mừng vì sau nhiều năm xa cách. Niềm vui đặc biệt hôm nay trong phái đoàn thăm viếng có cả người lương đăng ký đi thăm Cha, điều đó càng cho thấy người ta quý mến Cha biết là dường nào. Bà con hài lòng về chuyến gặp gỡ này vì đã thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, tri ân các Đấng đã dày công chăm lo cho họ đạo, không những về đời sống đức tin, đời sống đạo đức mà còn đời sống vật chất cơm áo gạo tiền. Tiễn Cha ra về mà lòng ai cũng còn bùi ngùi, quyến luyến, không muốn xa cha.
Buổi chiều bà con đi thăm quý cha hưu dưỡng vĩnh long, thăm Cha Phanxico Nguyễn Thanh Bình. Sau Cha Tôma thì Cha Phanxico đến thay thế công việc mục vụ hai họ Tiểu Cần và Cây Gòn. Các cha kể lại những câu chuyện mục vụ cách chân thành, khiêm tốn, dễ thương làm cho người nghe cảm nhận một cảm giác an bình thật sự.
Đến thăm các Cha hưu dưỡng, bà con giáo dân chứng kiến tinh thần đạo đức lòng nhiệt thành nhà Chúa khi quý Cha về già: Qúy Cha sống an bình trong nhà hưu, gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu qua việc chầu Thánh Thể, sốt sắng lần chuỗi Mân Côi. Vì thế, khi ra về ,bà con ai nấy đều cảm nhận một niềm vui gặp gở quý cha – máng chuyển thông ơn Chúa cho trần gian, cảm nhận bình an, cảm nhận cuộc sống thanh thoát thanh bần, thanh bình.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý Linh Mục của Chúa, đặc biệt quý Linh Mục ở tuổi về chiều, xin nâng đỡ quý ngài,như lời thánh vịnh: “Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng, chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn” (Tv 71, 9). …Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Linh Mục, cầu bàu cho Quý ngài.