Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Họ đạo Vang Quới và Phú Thuận: Thương nhớ Cha Giuse Hoàng Kim Đại

          Vốn dĩ mang trong mình dòng máu của những người "ăn quả nhớ kẻ trồng cây" và "uống nước nhớ nguồn" nên rồi không bao giờ quên được "người xưa" dù thời gian cứ xoay vần. Hình ảnh, tình thương và nhất là tinh thần truyền giáo của Cha Cố Giuse Hoàng Kim Đại vẫn còn in rất sâu đậm trong lòng của bà con giáo dân vùng Phú Thuận, Vang Quới ...

          Mới đó mà Cha Giuse đã về nhà Cha được 2 năm. Ghi nhớ ngày Cha Giuse kính yêu về nhà Cha, Cha Sở đương nhiệm của 2 họ đạo Phú Thuận và Vang Quới là Cha Đaminh Nguyễn Văn Sáu cùng bà con 2 họ đạo dâng Lễ cầu nguyện cho Cha Cố. Mọi người cùng nhìn lại chặng đường dài nửa thế kỷ với biết bao kỷ niệm với Cha Cố Giuse.

          1 6 g 10 tại Vang Quới và 17 g 30 tại Phú Thuận ngày 18 tháng 8, bà con 2 họ đạo cùng Cha Sở Đaminh đã sốt sắng dâng Lễ Giỗ cầu cho Cha Cố Giuse nhân dịp kỷ niệm giỗ.

          Trong tâm tình chia sẻ và nhất là suy nghĩ về phận người. Cha Đaminh Sáu gởi đến cộng đoàn tâm tình trích trong Sách Công Vụ Tông Đồ đoạn Thánh Phaolô xác tín về Thiên Chúa không thiên tư tây vị ai. Thiên Chúa công minh xét xử mọi người.

          Nói về Cha Cố Giuse, Cha Đaminh mượn hình ảnh của 5 cô trinh nữ khôn ngoan đã tỉnh thức để chờ chàng rể đến để chung hưởng tiệc cưới. Cha Đaminh nói răng chính Cha Cố Giuse đã sống tâm tình thức tỉnh cách đặc biệt trong cơn đau đớn của thể xác trong những ngày cuối đời đau bệnh. Cha là một nhà truyền giáo tuyệt vời. Cha Cố Giuse có một lòng yêu mến Chúa đặc biệt và cả đời luôn bám vào Chúa chứ không hề bám vào bất cứ ai ... Ngay lúc bệnh tật, Cha Cố Giuse vẫn trao ban bí tích xức dầu bệnh nhan và cố gắng lo lắng cho mọi người cho đến hơi thở sau cùng ...
1179045213384511371774982810518013686715893n
11789235933845112951083232137025210049114710n

11764658433845112484416611903713770243738523n

          Thánh Lễ giỗ 2 năm cầu nguyện cho Cha Cố Giuse kết thúc nhưng lời cầu nguyện và nhất là tình cảm mà 2 họ đạo cùng những người thân của Cha vẫn tiếp tục. Xin Chúa thương tha thứ những yếu đuối lầm lỗi trong phận người để Cha Cố mau hưởng Thánh Nhan Chúa. Và khi gần Chúa, xin Cha Cố thương cầu nguyện cho Giáo Phận Vĩnh Long, cho các họ đạo mà Cha Cố đã phục vụ cùng những người thân thương của Cha Cố.

1267    20-08-2020