Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

Kỷ niệm 5 năm các vị tử đạo Lybia bị IS giết hại

Hôm 15/02, Giáo phận Chính thống giáo Copte ở Samalut, trung tâm Ai Cập đã cử hành lễ kỷ niệm 5 năm ngày 21 Kitô hữu Copte bị các chiến binh thánh chiến của Nhà nước Hồi giáo (IS) giết hại.


Buổi lễ diễn ra tại thị trấn El-Aour,Thượng Ai Cập, trong nhà thờ, nơi hiện đang lưu giữ hài cốt của các vị tử đạo. Nhà thờ đã được xây dựng nhanh chóng với sự hỗ trợ của Chính phủ Ai Cập và khánh thành năm 2018.

Kể từ năm nay, bảo tàng, nơi hiện đang lưu giữ những chiếc còng tay các vị tử đạo, sẽ bổ sung phim tài liệu về biến cố khủng khiếp này, với các bảng minh họa và video bằng tiếng Ả Rập, tiếng Anh và tiếng Pháp. Trong số các vật liên quan đến các Kitô hữu tử đạo đã được trưng bày, có những đồng xu được tìm thấy trong túi của các nạn nhân, cùng với một số tài liệu nhận dạng và hồ sơ công việc mà hai người trong số các vị đã chép lại các hoạt động được thực hiện từng ngày.

Đài tưởng niệm El-Aour được chính phủ Cairo tài trợ 457.000 euro, do Quân đoàn Kỹ sư xây dựng trên diện tích bốn ngàn mét vuông. Tòa nhà bao gồm: Một tầng trệt, nơi di hài của các vị tử đạo được trưng bày, được bọc bằng vải nhung theo truyền thống Copte; và nhà thờ nằm ở tầng một.

21 tín hữu Copte Ai Cập đã bị bắt cóc ở Libya vào đầu tháng 01/2015. Chỉ một tuần sau, vào ngày 15 tháng 2, các trang web thánh chiến đã đưa lên mạng đoạn video chặt đầu họ. Đức Thượng phụ Tawadros II quyết định ghi danh các vị vào Synaxarium, cuốn sách tử đạo của Giáo hội Copte, xác lập lễ nhớ của các vị đã được cử hành vào ngày 15 tháng 02.

Xác của các vị tử đạo được tìm thấy vào cuối tháng 9 năm 2017 trong một ngôi mộ tập thể ở bờ biển Libya, với hai tay bị trói sau lưng, mặc bộ đồ màu cam giống như họ mặc trong đoạn video được những người hành quyết quay lúc chặt đầu. Tuy nhiên, việc hồi hương hài cốt chỉ được thực hiện vào giữa tháng 5 năm 2018. Ngày nay, ngôi làng El-Aour đã trở thành vùng đất hành hương và nhà thờ các vị tử đạo luôn có các tín hữu đến kính viếng.

Trong đoạn video, trong lúc bị hành quyết các vị luôn lặp đi lặp lại câu: “Lạy Chúa Giêsu Kitô”. Theo Đức Thượng phụ Ibrahim Isaac Sedrak của Công giáo Copte ở Alexandria, điều này giống như trong biến cố của các vị tử đạo tiên khởi, các vị phó thác cho Đấng sẽ sớm đón nhận họ. Và vì vậy thật đáng để mừng chiến thắng, chiến thắng mà không một đao phủ nào có thể lấy khỏi họ”. Nhân dịp này Đức Thượng phụ cũng mời cộng đoàn nhìn vào cái chết đau thương của các Kitô hữu với cái nhìn đức tin.

Biến cố những tín hữu Copte bị giết một cách dã man đã giúp củng cố mối quan hệ giữa Kitô hữu và Hồi giáo ở Ai Cập. Cha Hani Bakhoum Kiroulos, trước đây là thư ký của Đức thượng phụ và nay là Giám mục của Thượng phụ Alexandria Copte nói: “Nếu họ nhằm mục đích chia rẽ chúng tôi, kế hoạch của họ đã thất bại. Chính trường đại học al-Azhar đã ngay lập tức lên án gay gắt và án này không có kháng cáo”. Đồng thời, phản ứng của chính quyền địa phương cho thấy Ai Cập “cảm thấy mình bị những kẻ khủng bố khát máu tấn công”. (CSR_916_2020)

Ngọc Yến - Vatican

315    19-02-2020