Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa

THỨ NĂM TUẦN 24 TN A – Lc 7,36-50

LẠY CHÚA, CON TÍN THÁC VÀO CHÚA.

Với đoạn Tin mừng mà chúng ta vừa nghe, tác giả Luca đã kể lại một số hành động của người phụ nữ tội lỗi như thế này: Chị đứng đằng sau Chúa Giêsu sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Chúa Giêsu. Rồi Chị lấy tóc mình mà lau chân Chúa, rồi hôn chân Chúa và lấy dầu thơm đựng trong bình bạch ngọc mà đổ lên chân Chúa.

Đó là những gì mà người phụ nữ tội lỗi ấy đã bày tỏ cùng Chúa Giêsu, Đấng mà chị tin rằng, chỉ một mình Thầy Giêsu mới biết rất rõ cuộc đời tội lỗi của chị. Do đó, chị đã không cần quan tâm đến những ánh mắt đang dò xét cùng những lời xầm xì khó chịu của những người xung quanh. Chị ta chỉ lặng lẽ đứng đằng sau Thầy Giêsu, rồi chị khóc. Những giọt nước mắt ăn năn của chị đã tưới ướt chân Chúa Giêsu, và đó là bằng chứng của một con người đang có trái tim ăn năn thống hối vì quá khứ tội lỗi của mình. Và khi đứng trước hành động ăn năn sám hối như thế, Chúa Giêsu đã không ngần ngại mà tha thứ cho người phụ nữ là tội nhân đã bày tỏ lòng sám hối và yêu mến.

Thánh Anphongsô đã nói với chúng ta như thế này: “Khi người tội lỗi biết ăn năn sám hối thì Chúa sẽ ôm người ấy vào lòng và thương yêu hết mình.”

Mỗi người chúng ta, có bao giờ vì mặc cảm tội lỗi của mình mà ta đã không dám đến với Chúa không? Nếu không chạy đến với Chúa thì ta chưa tin Chúa rồi! Vậy, ta hãy “thử” tin đi và đừng ngại đến bên Chúa, đừng ngại bày tỏ lỗi lầm của mình với Chúa. Và khi đó, chắc chắn rằng, Chúa sẽ không để ta ra về mà ta không hưởng được sự tha thứ và tình yêu thương của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Con tin ở lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa gia tăng trong con tình yêu mến Chúa, để con có thể mạnh dạn mở rộng tâm hồn con cho Chúa. Nhờ đó, con được Chúa xót thương và tha thứ những lỗi lầm mà con đã trót phạm đến Chúa cũng như đến anh chị em của con. Amen.

1221    19-09-2018