Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Lời Chúa: “ Ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ". ( x.Mt10, 22 )

Suy nghĩ: Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã chọn ngày Chúa nhật áp chót của Năm Phụng Vụ để kính trọng thể những vị Thánh Tử Đạo anh hùng của dân tộc, những tấm gương rạng ngời đã chết vì đức tin và cho đức tin. Thật là phải lẽ và ngưỡng mộ để gọi các ngài là những bậc anh hùng bởi những gì các ngài đã sống và đã thể hiện đức tin của mình. Những tấm gương lừng danh ấy, như lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vang dội trên quảng trường Thánh Phêrô trong ngày lịch sử 19.6.1988,  đã và đang làm trổ sinh nhiều hoa trái đức tin cho Giáo hội Việt Nam. Với tôi, hàng năm cứ đến ngày lễ này, là một lần tôi tự hỏi: mình có thể làm được một chút gì để tỏ lòng biết ơn một gia sản quý giá , mà qua những cái chết anh hùng, các tiền nhân đã trao lại hậu thế ? Có lẽ tôi thích nhất câu trả lời: Hãy sống đạo thật tốt, vì thật cá nhân, tôi vẫn nghĩ rằng: Sống Đạo chính là Tử Đạo. Nói khác đi, Tử Đạo chính là cách thể hiện hoàn hảo nhất của Sống Đạo mà thôi. Chính vì lẽ đó mà tôi vẫn nghĩ: mỗi ngày mình cố gắng sống đạo nghiêm túc cũng chính là mỗi ngày mình đang tử đạo trong chính việc sống đạo ấy.

 

Quyết tâm: Các bạn thân mến ! Nếu như năm xưa, những sắc chỉ cấm đạo tàn khốc là những chướng ngại lạnh lùng mà các Thánh Tử Đạo phải vượt qua, thì hôm nay, lời của Chúa Giêsu: “ Ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ", cũng chính là một thử thách đức tin cho chúng ta trong một thế giới nhiều văn minh nhưng cũng lắm lo ngại này. Ông bà ta có câu: “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Tôi nghĩ, đó cũng phải là nếp sống của người mang niềm tin Kitô giáo trong thế giới hôm nay. Khi viết tới đây, tôi chợt nhớ ra đó cũng là điều mà Chúa Giêsu mong muốn nên Người đã nói: “ sống giữa thế gian, nhưng các con không thuộc về thế gian”. Quả thật là một thử thách cho niềm tin phải không các bạn ? Cũng cam go, cũng thiệt thòi, cũng mất mát, cũng hy sinh không kém ngày xưa phải không các bạn ? Chúng ta cùng Tử Đạo bằng cách Sống Đạo nhé.

2335    15-11-2017