Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Thờ Dòng Đức Bà Regina Mundi

LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG NHÀ THỜ DÒNG ĐỨC BÀ REGINA MUNDI

            Sáng hôm nay, Chúa nhật XXVIII Thường niên – 14.10.2018, Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn về lại “mái nhà xưa” chính là Dòng Đức Bà Regina Mundi để dâng Thánh Lễ tạ ơn Chúa và xin Chúa thánh hóa, chúc lành cho công việc xây dựng mới Ngôi Nhà Dòng thân thương này. Và, hôm nay cũng là ngày kỷ niệm tròn 1 năm tuổi thánh chức giám mục mà Thiên Chúa ban cho Đức Cha để rồi tất cả niềm vui được gói trọn trong tình Chúa – tình người tại mảnh đất đáng yêu 228 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3.

            Thật thế, 68 năm hiện diện trên mảnh đất này : Âm thầm nhưng lắng đọc, nhỏ bé nhưng hiệu năng, nhẹ nhàng nhưng da diết. Regina Mundi đã chia sẻ, đã đóng góp cho Giáo Hội Việt Nam nhiều khuôn mặt nổi trội cách riêng về giáo dục.

            Nhiều đời Giám Tỉnh và nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, Thiên Chúa đã ban cho Hội Dòng cũng như Giáo Hội khuôn mặt ưu tú của Hội Dòng. Chị Maria Lê Thị Thanh Nga đã cộng tác rất nhiều trong sự nghiệp giáo dục, dịch thuật cho Giáo Hội.

            68 năm qua, ngôi nhà từ ngày xa xưa ấy đã xuống cấp trầm trọng cùng với những vết nứt đáng sợ để rồi Nhà Dòng “buộc bụng” để xây mới.

Với tất cả tâm tình và ước nguyện, Hội Dòng đã thân thưa với Chúa trên phiến đá ghi dấu ngày xây dựng Nhà Thờ Regina Mundi  : “Ước gì chúng con là tôi tớ Chúa được thấy công trình Ngài thực hiệnvà con cháu chúng con được thấy vinh hiển Ngài ...”(Tv 89, 6)

Như những năm qua, hiện diện âm thầm để rồi ngày hôm nay, trong Thánh Lễ đặt viên đá đầu tiên cũng âm thầm lặng lẽ. Khách mời đến dự Lễ hôm nay chỉ là những người thân quen với Hội Dòng và chỉ có một Đức Cha và 2 Cha đồng tế mà thôi.

7 giờ sáng 00, Thánh Lễ được bắt đầu. Chủ tế Thánh Lễ sáng nay là Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn. Cùng với Đức Cha Luy có Cha Micae Trương Thanh Tâm, S.J. và một Cha rất đặc biệt đó là Cha Anphongsô Phạm Gia Thụy C.S.Sr.

Cha Micae Trương Thanh Tâm là Cha đồng hành với Hội Dòng trong việc mục vụ khi Regina Mundi như là một họ lẻ của Tân Định. Còn Cha Anphongsô là Cha giáo đã hiện diện và đồng hành với Nhà Dòng suốt mấy chục năm qua. Sáng nay, khi tay bắt mặt mừng với Đức Cha, Đức Cha nhận ra ngay khuôn mặt của Cha già đánh kính 86 tuổi - Anphongsô và Đức Cha nói Cha là Cha giáo của Đức Cha. Niềm vui được chia sẻ với bỉ nhân : “Bố vui lắm ! Vì được làm thầy của giám mục !

Trong bài chia sẻ, rất dễ thương và dễ hiểu. Đức Cha gợi nhớ cho cộng đoàn rằng mỗi người có 3 ngôi nhà :

Nhà tại gia (nhà ở)

Nhà thờ

Nhà ở trên Trời.

Qua hình ảnh ngôi nhà đó, Đức Cha nói tùy tính chất mà bàn thờ hay bàn ăn – dẫu là 1 nhưng vẫn tách ra làm hai vì cuộc sống đòi tách làm 2. Mỗi lúc có điểm nhấn.

Ngôi nhà thứ nhất bàn ăn trội hơn bàn thờ.

Ngôi nhà thứ hai nổi trội là bàn thờ

Ngôi nhà thứ ba nổi trội là Lời.

Sau đó, Đức Cha gợi đến sự cần thiết của một ngôi Nhà Thờ khang trang để cộng đoàn phụng thờ Chúa để cử hành các Bí Tích để chờ đến ngôi nhà thờ thứ ba là Nước Trời. Dù bận bịu, dù lưng cúi xuống đất lo tiền lo cho gia đình nhưng lòng hướng về cửa đó chính là cửa tử. Ai sinh ra rồi một ngày cũng chết. Với người Kitô hữu cửa tử là cửa sống. Làm được điều đó, là phải bước theo Người, từ bỏ những cái ngược với đời để chọn Người mà thôi. Khi có Người là có tất cả. Lời của Người là lời khôn ngoan. Mạng sống mình cuối cùng cũng thế. Chúng ta mất vì Nước Trời, vì anh em thì sẽ được còn khư khư giữ, không quan tâm đến người nghèo quanh mình thì cửa lòng ta khép lại thì cái chết của ta sẽ chết mãi mãi. Sống tình yêu là mở ra và mỗi tuần lễ ta cần được ăn tinh thần là Mình Máu Thánh Chúa. Kinh nghiệm của ngày hôm nay là ngày đầu tuần, chúng ta xin Chúa chúc phúc cho ngôi nhà thờ này.

Đức Cha nhắn nhủ với cộng đoàn về vị kiến trúc sư lành nghề nhất đó chính là Chúa Giêsu. Ngôi Nhà Thờ này không phải chỉ một mình Chị Giám Tỉnh mà mọi người cùng đóng góp.

Rất tâm tình và sâu lắng, Đức Cha nói  :

“Quãng đời và đời sống đức tin của tôi là từ ngôi Nhà Thờ này ... Hôm nay, Ngài tiếp tục chọn gọi trong ơn gọi hết sức đặc biệt làm giám mục thay mặt Ngài chăn dắt đoàn chiên Chúa trao phó. Xin anh chị em tha thiết cầu nguyện, biết chọn lựa, hy sinh ... là Đấng chủ trương. Nếu chúng ta cậy vào sức mình thì chúng ta gây ra chia rẽ. Thiếu yêu thương hiệp nhất thì ngôi nhà này không thành. Và nếu nó có hình thành thì nó chỉ là ngôi nhà hoang vắng không ai lui tới. Cho nên ngôi nhà thật sự là ngôi nhà có tương quan của người thân, người nhà.

Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta được sự khôn ngoan của Thiên Chúa là Lời Thiên Chúa ngự trong lòng ta thường xuyên để chúng ta biết phân biệt, để chúng ta biết sẵn sàng hy sinh, để chúng ta biết sẵn sàng chọn lựa. Chọn là bỏ. Khi chọn Chúa được gấp trăm.

Tôi thấy điều này rõ ràng qua chính kinh nghiệm đời tôi. Ngay trong gia đình tôi, những năm thập niên 80 khi tôi tốt nghiệp ra trường làm việc. Có thể nói là người duy nhất kiếm ra tiền. Mẹ là người lo cho gia đình 5 miệng ăn, 4 đứa cháu và ông chồng nặng gánh lắm mà tôi cam tâm bỏ đi tu. Mẹ buồn lắm ! 2 năm sau mới hết buồn. Tôi không biết lúc đó đơn sơ hay phó thác quá. Cha tôi qua đời ở trên trời. Thêm gánh nặng trách nhiệm vì mất một nguồn thu nhập của gia đình. Bây giờ tôi thấy ngược lại hoàn toàn. Chính khi bỏ vợ con, gia đình và bỏ mọi sự thì Chúa cho gấp trăm không phải đời sau mà là đời này. Giám mục giàu. Không phải nhiều nhà nhiều cửa. Khi cần giám mục cần, xướng lên thì anh chị em đóng góp cho Giáo Hội. Anh chị em giàu đức tin và giàu của cải. Xin ước mong điều đó thành hiện thực nơi cộng đoàn này.

Thánh Lễ đặt viên đá đầu tiên khép lại và rồi bữa ăn agape đã được chuẩn bị và dọn ra để mọi người cùng nhau dùng bữa thân mật.

Nguyện xin Chúa ban muôn phúc lành trên Hội Dòng, cách riêng trong và với công trình xây dựng Nhà Thờ này bởi lẽ tất cả mọi sự từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa và Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công (Tv 127, 1). 

 440290037551648514903975043332503713087488o439512737551631414905686961673040811786240o
4395140010301861671431983793185613973291008n
441222127551596648242498198790898151063552o
438797437551648014904028380403422758699008o
439509997551641448238014219320247468949504o
440772457551632814905549179150250416275456o
43951328755164301490452207194376319795200o
440340857551641881571308099134411204722688o
43951328755164301490452207194376319795200o1
439525607551633681572125945924588251643904o
44031356755164564823759835503595863408640o
440383987551646314904196379257307762524160o
440501027551647548237405339575768420712448o







 

 

 

 

 

1199    20-10-2018