Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Lễ giỗ đầu của Cha Phêrô Trần Tấn Nghĩa : Để họ nên một

LỄ GIỖ ĐẦU CỦA CHA PHÊRÔ TRẦN TẤN NGHĨA : ĐỂ HỌ NÊN MỘT

            “Để họ nên một” : Đó chính là tâm tình cầu xin tha thiết của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha để cho mọi người hiệp nhất nên một cũng là tâm tình của Cha giảng chia sẻ trong Thánh Lễ Giỗ đầu của Cha Phêrô Trần Tấn Nghĩa gởi đến cộng đoàn.

            Sống ở đời, cần lắm cái nghĩa và cái tình. Đơn giản, tiền bạc, vật chất, danh vọng, quyền lực … tất cả đều qua đi. Cuối cùng còn tình người ở lại với ai nào đó dù người đó đã qua đi nếu như người qua đi đó sống có chút tình.

            Chỉ cần “một nghĩa” trọn vẹn sống với nhau cũng là đủ quý trong thân phận làm người, thế nhưng mà có người lại có  một “tấn nghĩa”. Phải chăng tên gắn liền với phận người của Cha Phêrô Trần Tấn Nghĩa.

            Có thể nói trước cái nhìn, cái cân đo đong đếm của con người thì linh mục Phêrô Trần Tấn Nghĩa không làm nên nhiều công trạng như các đấng các bậc vị vọng trong Giáo Hội. Thế nhưng, điều mà Cha Nghĩa đã làm và đã để lại cho nhiều người đó là lối sống nghĩa, sống tình của Cha và đúng với cái tên mà ông bà cố đặt cho : Tấn Nghĩa.

            Và, cũng vì tình vì nghĩa để rồi ngày hôm nay, thứ Hai, 17 tháng 9 năm 2018, ngày giỗ đầu của Cha Phêrô Trần Tấn Nghĩa nhiều người đã quy tụ về họ đạo Lách để tưởng nhớ người mục tử thân thương của Giáo Phận Vĩnh Long. Đẹp nhất, tốt nhất vẫn là Thánh Lễ để rồi mọi người cùng nhau hiệp lòng hiệp ý dâng lên Thiên Chúa Thánh Lễ cầu nguyện cho Phêrô Trần Tấn Nghĩa.

            9 g 30, Thánh Lễ tưởng nhớ và cầu nguyện cho Cha Phêrô Trần Tấn Nghĩa được cử hành hết sức sống sắng. Cha G. B. Lê Đình Bạch – Cha Sở họ Cái Mơn cũng là Cha Quản Hạt Cái Mơn đã chủ tế trong Thánh Lễ này. Cùng hiệp thông với Cha Quản Hạt Cái Mơn có Cha Sở Cái Nhum Gioan Phạm Hữu Diện, quý Cha phó Cái Mơn và Cái Nhum cùng nhiều Cha trong hạt Cái Mơn. Đặc biệt, có một số cha cùng lớp với Cha Nghĩa đã về Lách để tưởng nhớ người anh em. Và dĩ nhiên, có “chủ nhà” rất dễ thương là  Cha Sở Laurent Nguyễn Thanh Dũng.

            Cùng với quý Cha, phía cộng đoàn phụng vụ có quý tu sĩ nam nữ và một số bà con giáo dân trong cũng như ngoài họ đạo Lách.

            Trong bài chia sẻ, Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mẫn – người bạn cùng lớp hết sức thân thương với Cha Phêrô Trần Tấn Nghĩa cũng là Cha Sở họ đạo Ngã Cạy - đã chia sẻ rất chân tình và tâm tình về người bạn cùng lớp của Cha.

            Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mẫn lấy hình ảnh hiệp nhất cũng chính là tâm tình tha thiết mà Cha Phêrô Trần Tấn Nghĩa luôn luôn cố gắng, luôn luôn thể hiện trong những ngày còn sống trên dương gian. Với bản chất hiền lành và khiêm nhường, Cha luôn mời gọi mọi người yêu thương và hiệp nhất với nhau. Cha Phêrô đã bày tỏ tâm tình đó bằng chứng rất rõ nét là trong nhiều Thánh Lễ của giáo phận, của anh em, nếu có thể được là Cha Phêrô đều hiện diện để hiệp thông. Cha Giacôbê mời cộng đoàn hãy cố gắng bắt chước gương sáng của Cha Phêrô để dẫu rằng cuộc đời có khó khăn như thế nào đi chăng nữa vẫn luôn sống hiệp nhất yêu thương để như là dấu chỉ của tình thương Chúa trong cuộc đời.

            Bản thân chúng tôi, những ngày cuối đời, chúng tôi tận mắt chứng kiến hình ảnh và tâm tình của Cha khi gặp Cha ở Dòng Kitô Vua để dưỡng bệnh. Rất nhẹ nhàng và khiêm tốn : “Mình đang dưỡng bệnh ở đây. Mình bệnh nhiều. Xin anh em thương cầu nguyện cho mình nhé …”

            Những lời ấy vẫn còn văng vẳng bên tai của bỉ nhân cùng với hình ảnh của một mục tử hiền lành và khiêm nhường của Cha Phêrô.

            Nhìn lại trong thực tại của đời sống Kitô hữu, như Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói : “Ngày hôm nay người ta cần chứng nhân hơn là thầy dạy”. Chính vì thế, Giáo Hội luôn luôn cần và rất cần những mẫu gương của những mục tử hiền lành và khiêm nhường, nhất là sống không chỉ một nghĩa nhưng cả một tấn nghĩa như Cha Cố Phêrô Trần Tấn Nghĩa.

            Hẳn nhiên, con người, chắc có lẽ ít ai dám nhận mình hoàn hảo để rồi qua cũng như trong Thánh Lễ này, mọi người cùng hiệp ý xin Chúa thương tha thứ những lầm lỗi yếu đuối của Cha Phêrô để xin Chúa thương cho Cha Phêrô mau hưởng Nhan Thánh Chúa. Và cũng xin Cha Phêrô khi gần Chúa thương chuyển cầu cho Giáo Phận Vĩnh Long, cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Phận luôn biết nhìn lên gia đình Ba Ngôi để sống trọn vẹn trọn tình yêu thương và hiệp nhất mà cả đời mà Cha đã sống.
4208530722526436883034793137689444719525888n
4205932922526439583034521060608892045623296n
4199078822526439416367878872638255774826496n
4190372822526440116367801308227470490599424n
4192014922526437049701447100388797866573824n
4193467322526438516367969089141273629032448n
4189515622526438583034622814114610162958336n
4191574122526437416368075904943019630526464n
419131832252644028303445315668323750641664n
4197399622526547249690428475754660257333248n
4196817022526437349701414669551112079015936n
4205934822526438183034664045494240870924288n
4197397522526438116368006925342565289951232n

















 

904    20-09-2018