Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Lễ giỗ lần 163 Thánh Giuse Lựu tại Mặc Bắc


 

Đối với người Mặc Bắc, ngày 2 tháng 5 hằng năm không là ngày lễ giỗ Ông Giuse Trùm Lựu mà đây còn là ngày kỉ niệm, ngày vui, ngày hội tụ con cháu về mừng lễ ông để cùng nhau nhắc nhở sống gương đức tin mến Chúa yêu người của ông.

Năm nay kỷ niệm 163 năm ngày lễ giỗ của ông.

Từ chiều hôm qua 1 tháng năm đã có thánh Lễ khai mạc do Đức Ông Barnaba chủ tế. Sau Thánh Lễ theo thông lệ, bà con và phần đông thiếu nhi trong họ đạo đi kiệu từ sân Nhà Thờ đi xuyên qua Đất Thánh, đi ngang qua Đài Thánh Giuse Trùm Lựu rồi trở về Nhà Thờ.

Sau đó, bà con và mọi người được thưởng thức các tiết mục văn nghệ ôn lại những đức tính chói ngời về sống đức tin của Thánh Giuse Trùm Lựu nhằm để ôn lại cho con cháu biết khi tìm hiểu và biết cách áp dụng mà sống tốt đời đẹp đạo như cha ông sống đức tin.

Sáng hôm sau, từ rất sớm nhiều bà con giáo dân từ các họ đạo lân cận đã biết trước tựu về họ đạo Mặc Bắc để mừng lễ.

Hôm nay, Đức Giám Mục giáo phận đến Nhà Thờ Mặc Bắc để chủ sự Thánh Lễ giỗ Thánh Giuse Trùm Lựu. Cùng đồng tế có quý cha nhiều nơi.

Lúc 9 giờ đông đảo quới chức rước đoàn đồng tế từ nhà xứ Mặc Bắc lên lễ đài Nhà Thờ dâng Thánh Lễ trong uy nghi, nghiêm trang và thánh thiện.

Sau Thánh Lễ mọi người hiệp thong trong tiệc mừng tại khuôn viên Nhà Thờ.

Lạy Thánh Giuse Trùm Lựu, mỗi dịp mừng lễ giỗ của ngài, bà con giáo dân chúng con hoan hỉ tề tựu về mừng lễ không ngại ở xa xôi như một chuyến đi hành hương. Xin ngài cầu bàu cùng Chúa cho chúng con noi gương bắt chước ngài biết sống hiếu thảo đối với Thiên Chúa và hiếu hòa với anh chị em của mình để làm sang danh Chúa. Amen.
unnamed123
unnamed112

unnamed21
unnamed31
unnamed41
unnamed51

unnamed6
unnamed111
unnamed1111

unnamed11111
unnamed111111


1372    30-05-2017