Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Linda de Suza: “Dù gặp thử thách, tôi luôn tin ở con người”

 
Linda de Suza là ca sĩ nổi tiếng có bốn mươi năm trong nghề, bà trả lời các câu hỏi của báo Le Pèlerin
Bà nghĩ đến ai đầu tiên trong ngày? Tôi nghĩ đến người khác, tôi bật truyền hình để xem có chuyện gì trầm trọng xảy ra trên thế giới trong đêm qua không.
Một tội dễ thương của bà? Cá hồi nướng, ở Bồ Đào Nha có đến 365 cách làm món này khác nhau. Tôi cũng thích loại bánh ngọt pastéi ngày xưa được làm trong các tu viện.
Cái gì làm bà tốt hơn? Tình yêu. Câu châm ngôn của tôi : “Các con hãy yêu thương nhau.”
Cái gì làm bà nổi giận? Sự ngu ngốc của con người. Nhưng dù có thử thách và phản bội, tôi vẫn tin ở con người.
Tài năng ẩn giấu của bà? Từ khi 14 tuổi, tôi đã “nhìn thấy” những điều chưa xảy ra.
Một phương thuốc để chống suy thoái? Tập thể dục mỗi ngày. Tôi chăm sóc các khớp xương, mỗi buổi sáng tôi kéo khớp để giãn gân giãn cốt. Như thế tốt cho cơ thể và cho cả tinh thần.
Bà có một giờ thinh lặng, bà làm gì? Tôi cầu nguyện và suy gẫm. Đó là một phần cuộc sống của tôi ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã cầu nguyện ở nhà thờ Đức Mẹ Amparo ở Lisbon.
Âm nhạc làm cho bà rung cảm? Các giai điệu dân gian được người dân ngân nga ở ngoài đường. Tôi luôn xúc động khi nghe họ hát.
Câu châm ngôn của bà? “Giúp mình trước, trời sẽ giúp mình sau!”
Vật gì bà thích nhất? Cây thánh giá nhỏ rất đơn sơ tôi luôn đeo ở cổ.
Bà muốn “Cám ơn” ai? Tôi muốn cám ơn Chúa, cám ơn cuộc sống dù bao thăng trầm. Cám ơn những người đã giúp tôi và nhất là với quần chúng, những người đã dành cho tôi rất nhiều tình thương từ bao lâu nay.
Một nơi để lấy lại sức? Fatima hay Lộ Đức. Tôi cảm động với hai đền thánh Đức Mẹ này. Ở đó tôi cảm thấy thoải mái vì tôi có một lòng tin sâu đậm.
Bà sẽ đi bộ vì lý do gì? Để chống nạn nghèo khổ, từ khi còn nhỏ tôi đã biết thế nào là nghèo khổ và tôi rất phẫn nộ. Tôi rất xúc động khi gặp linh mục Pedro Opeka, người lo cho người nghèo ở Madagascar. Tôi thật sự muốn không có ai trên quả đất này thiếu một cái gì.
Quyển sách đầu giường của bà? Quyển Tân Ước, tôi thích đọc trước khi ngủ.
Đối với bà, Chúa Giêsu là… Đấng Thiên sai và là Đấng Cứu chuộc nhân loại.
Bà được ban cho đời sống vĩnh cửu, bà có ký nhận không? Tôi đã ký nhận rồi.
Marta An Nguyễn dịch
436    06-10-2019