Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Lời nguyện chung - Chúa nhật XXX TN

CHÚA NHẬT XXX TN (A)

 

 

 

LỜI NGUYỆN CHUNG

 

CHỦ TẾ:

Anh chị em thân mến!  Đức Giêsu đã tóm lược toàn bộ lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa, yêu người. Với quyết tâm sống theo lời Chúa dạy chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

 

1. “Truyền giáo là bản chất của Hội Thánh”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người trong đại gia đình Hội Thánh/ luôn ý thức sống đúng bản chất của mình/là cố gắng sống tinh thần truyền giáo bằng lời cầu nguyện/, lời rao giảng và bằng đời sống thánh thiện/, để giới thiệu Thiên Chúa yêu thương cho mọi người.

 

2. “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi/ và yêu người thân cận như chính mình”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu luôn thiết tha vâng giữ lời Chúa dạy, là hết lòng phụng sự Chúa/ và tận tâm/, tận tụy phục vụ tha nhân.

 

3. Lòng ghen ghét và hận thù, khủng bố và bạo lực luôn là nỗi khiếp sợ cho cuộc sống của mọi người. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho tình huynh đệ và tinh thần bác ái yêu thương/ len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống con người.

 

4. Chân thành yêu thương, tôn trọng và quảng đại giúp đỡ những người nghèo khổ, cô thế cô thân, mồ côi góa bụa là bổn phận của người Kitô hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi thiếu nhi trong Giáo xứ chúng ta luôn biết quan tâm, yêu thương và giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt như Chúa đã dạy.

 

CHỦ TẾ:

Lạy Chúa Giê-su, Chúa biết chúng con thân phận yếu hèn, không thể làm được chi nến Chúa không nâng đỡ. Xin giúp chúng con luôn biết cậy dựa vào ơn thánh Chúa/ mà bền tâm yêu mến Chúa và anh em. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen

2795    09-10-2017