Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 2 Mùa Chay_A

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 2 Mùa Chay_A

 

LỜI NGUYỆN CHUNG (1)

Chủ Tế: Anh Chị em thân mến, hôm nay, Đấng cứu độ chúng ta đã tỏ vinh quang của Người cho ba môn đệ được thấy. Chúng ta hãy tôn vinh Người và dâng lời khẩn nguyện:

1.      Trước khi chịu khổ hình Thập giá, Đức Kitô đã tỏ vinh quang cho các môn đệ được thấy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Hội thánh trên đường lữ thứ trần gian, được nhìn thấy vinh quang trong thánh giá, và tin thật Chúa đã chiến thắng khải hoàn.

2.      Chúa Giêsu phải trải qua cái chết rồi mới sống lại vinh quang. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu, luôn biết chết đi cho tội lỗi, để được sống lại hưởng phúc với Người.

3.      Ước mơ của con người ở mọi thời đại là được sống hạnh phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả mọi người, đều tìm được hạnh phúc trong đời sống riêng tư của mình.

4.      Chúa Giêsu đã biến hình sáng lán để mời gọi chúng ta vác thập giá đi theo Ngài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống hằng ngày, luôn sẵn lòng chịu mọi gian nan thử thách, hầu sau này cùng được hưởng vinh phúc với Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chuẩn bị cho các Tông đồ khỏi hoang mang trước mầu nhiệm thập giá, nhưng luôn vững tin vào sự toàn thắng của Chúa. Xin Chúa thương nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng, mà ban cho chúng con một niềm tin sắt đá, để chúng con có thể đứng vững trước mọi giông tố của cuộc đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

.

LỜI NGUYỆN CHUNG (2)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Bước vào Mùa Chay Thánh, Giáo Hội mời gọi chúng ta nhận ra những ân huệ lớn lao Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta, nhất là ơn đức tin. Chúng ta hãy cảm tạ Người và dâng lời khẩn nguyện:

1.      “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi”Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong hội thánh luôn can đảm rời bỏ những bảo đảm của trần thế, để sẵn sàng dấn thân cho đàn chiên mà Thiên Chúa đã trao phó cho các ngài/ hầu mai ngày được hưởng phúc lành Chúa hứa ban.

2.      “Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người được ơn nhận biết Thiên Chúa qua những dấu chỉ thời đại, và qua các chứng nhân là đời sống của mỗi người Kitô hữu, nhờ đó Danh Chúa được cả sáng hơn.

3.      “Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn biết sống tâm tình cảm tạ vì hồng ân đức tin Chúa thương ban. Đồng thời biết làm cho ơn đó được triển nở và sinh nhiều hoa trái là những hy sinh, bác ái trong đời sống và trong tương quan với mọi người.

4.      “Đây là Con yêu dấu của Ta, các người hãy vâng nghe lời Người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn biết lắng nghe và quyết tâm thi hành những giới răn và lời dạy của Chúa, hầu xứng đáng là con yêu dấu của Chúa Cha.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chuẩn bị cho các Tông đồ khỏi hoang mang trước mầu nhiệm thập giá, nhưng luôn vững tin vào sự toàn thắng của Chúa. Xin Chúa thương nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng, mà ban cho chúng con một niềm tin sắt đá, để chúng con có thể đứng vững trước mọi giông tố của cuộc đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

1102    03-03-2020