Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Lời nguyện trong đêm

Giêsu thương mến!

Giữa ánh điện lung linh muôn sắc màu ở ngoài kia, có biết bao cuộc hẹn gặp; hẹn gặp với mấy thằng bạn chơi đá bóng thứ bảy cuối tuần, hẹn với đám bạn “tám” đi ăn chè, ăn kem, mua sắm; hẹn gặp một đối tác làm ăn để ký kết hợp đồng; hẹn gặp người yêu để chỉ cần có nhau hiện diện; và còn nhiều, nhiều cái hẹn khác nữa…

Giờ này trong sự thinh lặng của cõi lòng, con cũng có cuộc hẹn gặp với Chúa. Một cuộc hẹn mang tính thần linh và cao trọng hơn bất kì cuộc hẹn hò nào. Đúng như câu nói con đã từng nghe “Điều cao trọng để làm nên cuộc sống tốt đẹp không phải là những công trình, những thành tựu, hay những điều tốt đẹp lớn lao trước mắt mọi người, mà là Gặp Gỡ Chúa hằng ngày”

Chúa ơi! Lời Chúa hôm nay nhắc nhở con tự vấn lại bản thân: “Lý do con không kết hôn là bởi vì sao?”( Mt 19, 12). Phải chăng tại vì con ích kỉ không chịu nổi được ai? Vì không ai yêu con nổi? Hay vì con muốn giữ lòng con để yêu Chúa và yêu tha nhân trọn vẹn hơn nhờ hồng ân của Thiên Chúa ban và hoa trái của Chúa Thánh Thần?… Câu trả lời dứt khoát rằng: “Con ý thức không kết hôn vì Nước Trời” (Mt 19, 12). Vì con đang tiến vào chân trời của ơn gọi Nên Thánh. Con được Chúa mời gọi để sống tình yêu trong đời sống thánh hiến, và con đón nhận ơn huệ này với lòng tri ân như quà tặng của Chúa dành cho con.

Chúa à! Người ta không hiểu được tại sao con lại lựa chọn đời sống độc thân như thế, họ không ủng hộ con, vì con đang đi ngược lại với họ. Bởi vì đời sống độc thân là không mang giá trị truyền sinh và bảo tồn nòi giống, họ cho là dại, có người cho là khó, có người cho là uổng. Sống độc thân giữa cuộc sống trần thế có thể là sự điên rồ nhưng lại là khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa và chỉ có Ngài mới thấu hiểu vì sao con chọn con đường hẹp có tên “ Độc Thân” để dấn bước. Đúng là “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu” (Mt 19, 11). Thật con là kẻ có phúc, bởi Chúa đã phán: “Phúc cho ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa” (Mt 5,8).  Vì độc thân có ý nghĩa và giá trị rất lớn, nó luôn gắn liền với Phúc Âm; đem lại sự giải thoát và góp phần trong việc đem lại phần rỗi cho người khác.

Nhưng để có tâm hồn trong trắng, con cần phải giũ bỏ tất cả những gì có thể làm con sa ngã, và thêm vào đó nhân đức khiêm nhường, với tâm hồn đơn sơ chân thành thực sự nhìn nhận sự yếu đuối của mình.

Vậy xin Chúa giúp con tránh điều tội lỗi và thêm cho con một ý chí đơn thành với một tâm hồn trong trắng để con đáng được Chúa yêu hơn.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria là Nữ Vương các tâm hồn thanh sạch, và Thánh cả Giuse là Đấng che chở kẻ giữ mình đồng trinh khiết tịnh. Xin Hai Đấng dạy con yêu mến Chúa Giêsu như các Ngài đã yêu mến, để lòng con ngày càng trắng trong và xứng đáng được nghe Lời Chúa phán: “Phúc thay ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa”. LC

1132    19-08-2017