Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

Mặc lấy lối sống của Đức Giêsu Kitô

THỨ SÁU TUẦN 28 TN – LỜI CHÚA: Lc 12,1-7

MẶC LẤY LỐI SỐNG CỦA ĐỨC GIÊSU KITÔ

Trong các bài Tin mừng của tuần này, Đức Giêsu liên tiếp lên tiếng chống lại lối sống đạo đức giả của những người Biệt Phái và Pharisêu.

Trong đoạn Tin mừng hôm nay (Lc 12,1-7), lại một lần nữa Đức Giêsu không chấp nhận lối sống giả hình của họ, đồng thời, Ngài cũng cảnh tỉnh các môn đệ của mình đừng để vướng vào lối sống giả nhân giả nghĩa như các Biệt Phái và các Luật sĩ đang làm.

Mặc dù các Kinh sư là những người hiểu biết và tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa, thế nhưng cuộc sống giả hình của họ đã không chứng minh được sự hiểu biết và niềm tin vào Thiên Chúa. Bởi lẽ, nếu họ hiểu biết Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự thì làm sao các Kinh sư lại có thể che giấu Thiên Chúa về lối sống đạo đức giả, lối sống giả nhân giả nghĩa của họ. Vì thế, Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đệ: “Anh em phải coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày; và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà.”

Như vậy, điều hết sức rõ ràng mà các môn đệ của Chúa phải tránh, đó là thói giả hình. Hai chữ “Giả Hình” đã được Đức Giêsu sử dụng, là muốn nói về những kẻ bên ngoài thì bóng bẩy, ra vẻ đạo đức, ra vẻ là người thánh thiện, giữ luật hơn người khác, nhưng thực chất bên trong thì gian ác, thâm hiểm và xấu xa. Vì thế, Chúa Giêsu cảnh báo cho các môn đệ là hãy tránh xa men giả hình, và Ngài chỉ rõ luôn là men Pharisêu thì rất nguy hiểm. Và hậu quả của thói giả hình là trước sau gì thì người ta cũng biết được sự thật nơi những con người giả dối. Mà nếu người đời không biết thì Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn cũng sẽ biết.

Khi còn nhỏ đi học Giáo lý, tôi được các anh chị dạy cho bài hát Con Kiến Đen: “Con Kiến đen, nằm trên hòn đá đen, mà trời thì tối đen Đức Chúa Trời vẫn thấy. Vì Người biết rõ mọi sự. Vì Người nghe rõ mọi điều, dù trong tâm tư, dù nơi u tối; trên đời ai dấu được Người.” Bài hát đơn sơ như vậy nhưng đã nói rõ Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm can, thấu suốt mọi bí ẩn nơi cõi lòng của mỗi người.

Vì thế, Chúa Giêsu đã khuyên các môn đệ là hãy sống thực với lòng mình dù nhiều khi sự thực đó không mấy tốt đẹp thì cũng còn đỡ hơn sự việc người ta dấu diếm, che đậy những điều xấu xa bằng những việc xem ra là tốt lành cốt chỉ để lấy tiếng… đến khi người khác biết được thì sự việc càng xấu xa hơn.

Lời dạy của Chúa Giêsu năm xưa vẫn còn nguyên giá trị cho đời sống làm con Chúa của mỗi người chúng ta hôm nay. Hãy mặc lấy tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, hiền hòa… mặc lấy lối sống của Đức Giêsu Kitô, là đời sống chân thật, bác ái và cần phải loại bỏ ngay lối sống giả hình, lối sống Pharisêu, lối sống giả nhân giả nghĩa.

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin cho mỗi người chúng con biết yêu mến Chúa nhiều hơn, biết can đảm sống đời chứng nhân cho Chúa là sẵn sàng làm chứng cho lẽ phải, cho sự thật trong cuộc sống của chúng con. Amen.

843    19-10-2017