Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Mau mau đáp trả

CHIA SẺ LỜI CHÚA, THỨ BA TUẦN 31 TN A

Lời Chúa: Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24

Khi tổ chức một bữa tiệc, người ta thường mời những người bà con họ hàng, bạn bè thân thiết. Thế nhưng, câu chuyện bữa tiệc mà Chúa Giêsu kể trong Tin mừng hôm nay có điều gì đó không bình thường, đó là thái độ của những vị khách mời và hành động của người chủ tiệc.

Trước hết, đây là một bữa tiệc lớn nên sẽ có rất đông thực khách được mời. Có lẽ, chủ tiệc đã cho gửi giấy mời trước, rồi khi gần đến giờ nhập tiệc, ông chủ tiệc vì muốn chắc ăn nên đã cho các đầy tớ đi mời lại kẻo họ có thể quên? Nhưng thật buồn vì các khách được mời đã không đếm xỉa gì đến tấm lòng của ông chủ tiệc. Có người từ chối vì phải đi coi đám ruộng mới mua; có người từ chối vì phải đi thử cặp bò mới sắm; và cũng có người từ chối vì phải ở nhà với vợ mới cưới. Xem ra, tất cả các vị khách được mời đều rất bận rộn nên không thể đến dự tiệc.

Thế nhưng, những lời từ chối của họ thật khó hiểu. Bởi lẽ, những lý do mà họ đưa ra thật không xứng với lời mời và tấm lòng chân tình của chủ tiệc. Tuy nhiên, thái độ của chủ tiệc cũng lạ lùng không kém. Bằng chứng là ông sai các đầy tớ đi ra các ngả đường để mời tất cả mọi người mà họ gặp trên đường đến dự tiệc, miễn sao cho chật phòng tiệc là được.

Câu chuyện mà Chúa Giêsu kể, phải chăng xem ra không hợp lý cho lắm. Thế nhưng, qua câu chuyện, Chúa Giêsu muốn dạy một bài học cho những ai muốn tham dự vào bữa tiệc trong Nước Thiên Chúa.

Thiên Chúa, Vị chủ tiệc Nước Trời, đã mời gọi chúng ta cùng tham dự tiệc vui với Ngài, nhưng những ai coi sự đời quý hơn lời mời gọi của Ngài thì chắc chắn, họ sẽ không được hưởng những điều đáng ra thuộc về phần họ. Như thế, Thiên Chúa sẽ lấy đi những quyền lợi đặc biệt, mà lẽ ra họ sẽ lãnh nhận, để ban cho người khác. Vì thế, được mời gọi không có nghĩa là được cứu rỗi. Được lãnh nhận bí tích Rửa Tội, được gia nhập vào trong Giáo Hội của Chúa Kitô thì cũng không có nghĩa là được vào thẳng Nước Trời một cách đương nhiên.

Với câu chuyện mà Chúa Giêsu kể trong bài Tin mừng hôm nay, chắc chắn chúng ta sẽ không ai dám tự mãn vì mình có đạo mà xem thường những người khác. Vì thế, chúng ta hãy sống sao cho đúng với lời mời gọi của Chúa Giêsu. Amen.  

705    06-11-2017