Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Mời tiệc

CHIA SẺ LỜI CHÚA, THỨ HAI TUẦN 31 TN A

Lời Chúa: Rm 11,29-36; Lc 14,12-14

Khi đọc đoạn Tin Mừng theo thánh Luca, có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc: tại sao Chúa Giêsu đưa chuyện làm phúc, bố thí vào chuyện đãi tiệc, ăn uống? Người ta vẫn thường nói: “Có qua có lại, mới toại lòng nhau,” hay “hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại.” Hôm nay, tôi mời anh thì hôm khác anh đáp lễ sẽ lại mời tôi. Sống như vậy mới có tình có nghĩa. Thành ra, thắc mắc của chúng ta xem ra là có lý. Thế nhưng, ý muốn của Chúa Giêsu khi Ngài đề cập đến vấn đề này là gì?

Mở đầu đoạn Tin mừng, thánh Luca có nhắc đến ngày Sabát. Cho nên, để hiểu được lý do tại sao Chúa Giêsu đưa chuyện làm phúc, bố thí vào chuyện ăn uống, hay mời khách dự tiệc thì chúng ta cũng cần biết về ý nghĩa và bổn phận trong ngày Sabat, ngày nghỉ lễ của người Do thái.

Trong Do thái giáo, mục đích của ngày Sabat là nhắc nhớ cho dân nhớ lại những kỳ công mà Thiên Chúa đã cứu dân thoát khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Cho nên, ngày đó không chỉ là ngày vui trong gia đình, mà còn là ngày vui của toàn dân, nên phải biết hướng đến người khác bằng cách quan tâm, giúp đỡ những gia đình nghèo khổ, hoặc mời một gia đình nghèo hơn gia đình mình đến dùng bữa.

Thế nhưng, khi đến dùng bữa tại gia đình của người Phrisêu nhân dịp lễ Sabat, Đức Giêsu thấy ông ta đã lợi dụng ngày này để khoe của, khoe địa vị. Thay vì phải hướng mục đích của ngày lễ, tức là phải nhớ đến người nghèo và thực thi bác ái, nhưng ông đã bỏ qua và lại đi mời những người giàu có, những người cùng phe nhóm với mình để có dịp được phô trương, tâng bốc, khen ngợi nhau; và có thể trong những dịp khác, ông cũng sẽ được mời lại.

Như vậy, chúng ta đã hiểu được lý do tại sao Chúa Giêsu đã đặt vấn đề bác ái ở đây. Mà cũng nhờ đó, Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta một điều quan trọng, đó là: chúng ta hãy biết sống chia sẻ, biết giúp đỡ người nghèo khổ mà không cầu mong danh vọng và cũng chẳng cần gì đến sự biết ơn của họ ở đời này nhưng những gì chúng ta làm được cho họ cũng chỉ vì lòng mến Chúa và điều đó, chắc chắn Chúa sẽ ban hạnh phúc cho ta ở đời sau.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu và sống ý nghĩa của Tin Mừng, để sau này, chúng con được vui hưởng hạnh phúc trên Quê Trời. Amen.

991    06-11-2017