Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Một bà mẹ tha thứ cho những người đã giết những đứa con trai của bà vì là Kitô giáo

Tháng 5 năm vừa qua, ba nhà thờ ở thành phố lớn thứ hai của Indonesia, Surabaya, đã bị tấn công bởi vụ đánh bom tự sát. Họ đã giết chết 13 người và hàng chục người bị thương.

 Khi ở Indonesia, Benedict Rogers tìm thấy đức tin của những Kitô hữu trong cuộc bức hại truyền cảm không ngờ. Ông là trưởng nhóm Đông Á của tổ chức Christian Solidarity Worldwide, một tổ chức chuyên về tự do tôn giáo.

 Rogers khám phá sự tha thứ của một bà mẹ của gia đình mà các con trai của bà đã bị giết, chỉ hai ngày sau khi vụ việc xảy ra.

 Benedict Rogers, Trưởng nhóm Đông Á, CSW:

“Bà nói công khai, ‘Tôi tha thứ cho những kẻ đánh bom. Mẹ của chúng ta, Đức Mẹ Maria, đã mất đi con trai của chính mình, Chúa Giêsu Kitô của chúng ta, và vì thế tôi cũng phải tha thứ cho những người đã lấy đi sinh mạng các con trai tôi.’”

 Theo Rogers, sự bổ nhiệm Ma'ruf Ami gần đây của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, một giáo sĩ Hồi giáo nổi tiếng về việc đàn áp các dân tộc thiểu số, là ứng cử viên phó tổng thống của ông nêu lên những quan tâm hơn nữa về cam kết bảo vệ tất cả người Indonesia.

 Benedict Rogers, Trưởng nhóm Đông Á, CSW:

“Hai điều nên làm. Thứ nhất là tăng cường, hỗ trợ cho những người Hồi giáo ở Indonesia, những người ủng hộ đa nguyên và tự do tôn giáo…” “Cố gắng khuyến khích các chính trị gia chính thống ở Indonesia ngừng lại, nếu bạn thích ve vãn, với những người Hồi giáo và những kẻ cực đoan và đứng lên vì những gì mà tôi tin những điều họ thực sự tin tưởng, đó là một xã hội đa nguyên ôn hòa, không quá khích.”

 Indonesia là một quốc gia đa số người Hồi giáo, theo Christian Solidarity Worldwide, cho đến gần đây đã nổi tiếng như là một mô hình bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Nguyễn Minh Sơn

                 

 

296    19-09-2018