Sidebar

Thứ Ba
19.03.2024

Một nhóm giáo lý viên Thái Lan bất ngờ được ĐTC gặp riêng

Sáng thứ tư 25/9 trước khi đi ra quảng trường Thánh Phêrô để dạy giáo lý cho các tín hữu và du khách hành hương, ĐTC đã gặp một nhóm giáo lý viên đến từ Thái Lan do cha Alain Bourdery, thuộc Hội Thừa sai Hải ngoại Paris hướng dẫn.


Cha Alain cho biết: “Tôi vô cùng xúc động về cuộc gặp gỡ này. 8 giáo lý viên trẻ đến từ miền bắc Thái Lan; các bạn trẻ này chưa bao giờ rời khỏi ngôi làng của họ. Không ai trong các bạn nghĩ rằng mình sẽ được gặp Đức Giáo Hoàng. Tôi chỉ báo cho họ biết ngay tại cửa Nhà trọ Thánh Marta. Thật là một giấc mơ không thể tin được”.

Cha tiếp tục kể lại cuộc gặp gỡ ấm áp này: “Khi đến trước cổng Nhà trọ Thánh Marta, tôi thấy các bạn trẻ bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau như muốn hỏi ‘Nhưng chuyện gì xảy ra nơi đây’. Thậm chí họ không có thời gian để suy nghĩ mình sẽ nói gì với ĐTC. Cánh cửa mở ra, và chính ĐTC mở cửa cho họ. Các bạn hiểu rằng họ phải gạt bỏ nỗi sợ hãi và những nghi thức. Và rồi trong bầu khí ấm áp, ĐTC đã hỏi mọi người về gia đình, công việc, quê hương. Ngài tỏ ra quan tâm đến hoàn cảnh của mỗi người. Tất cả đều cảm động khi nhận ra rằng ĐTC đang tiếp đón những người nghèo trong xã hội”.

Cha Alain nói trong suốt thời gian trò chuyện, tất cả đều cảm nhận được bầu khí ấm áp, mọi người cười suốt. Sau đó ĐTC còn tặng cho mỗi bạn trẻ những món quà cá nhân, đặc biệt là cuốn Thông điệp Laudato sì.

Đối với cha Alain, cảm xúc được nhân đôi vì cha chính là người đã rửa tội cho các bạn trẻ này; sau đó gửi họ đến trường rồi còn cử hành Bí tích Hôn phối cho họ, cuối cùng lại rửa tội cho con cái của họ. Khi nghe cha Alain nói đến đây, ĐTC cười lớn đùa vui nói với các giáo lý viên: “Các con có một linh mục vừa là cha xứ vừa là ông nội”.

Cha cho biết ở vùng quê Thái Lan, vai trò của các giáo lý viên rất quan trọng, vì ở những nơi có địa hình khó khăn các linh mục khó đến để dâng thánh lễ. Chính các giáo lý viên là người đứng ra giúp cộng đoàn cầu nguyện, giúp dạy giáo lý cho các em nhỏ, thăm viếng người nghèo, người bệnh. Họ chính là cầu nối giữa các linh mục và các tín hữu.

Đây là lý do tại sao cha Alain đưa họ đến Roma. Cha ước muốn trình bày với ĐTC: "Họ là những người trẻ dạy đức tin trong làng, họ làm chứng cho tình yêu của Giáo hội mà chưa bao giờ trải nghiệm tính phổ quát của Giáo hội. Bây giờ họ đã gặp Đấng kế vị Thánh Phêrô, và trên hết họ đã hiểu rằng đây không phải là vấn đề của người châu Âu mà là của Giáo hội, là nhà của họ, cả hai giống nhau: ở Roma và Thái Lan».


Ngọc Yến - Vatican

1234    28-09-2019