Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Mùa Xuân Trong Chúa

Trong cuộc đời của mỗi người, hẳn ai cũng có ít nhất là một lần được nghe đến mùa Xuân hay cảm nghiệm về mùa Xuân. Vậy, mùa Xuân mang đến điều gì? Phải chăng, mùa Xuân chỉ là một phần trong 365 ngày của một năm, mùa Xuân này trôi đi mùa Xuân khác cũng sẽ tới? Phải chăng mùa Xuân chỉ dừng lại ở những ngày đầu năm, người ta chúc nhau những câu trên môi miệng?

 

Mùa Xuân gắn với niềm vui, sự mới mẻ, bình an, hạnh phúc kèm theo niềm hy vọng. Chỉ cần quan sát môi trường xung quanh, nhìn vào một cây đang đâm chồi nẩy lộc, tràn đầy nhựa sống sau một mùa Đông giá lạnh là có thể cảm thấy được điều đó. Mùa Xuân đem lại niềm vui mới, được thêm tuổi mới, trẻ thơ vui đùa tung tăng khoe nhau những bộ áo mới. Người ta dành cho nhau những lời cầu chúc tốt đẹp nhất trong dịp đầu Xuân năm mới.

Từng ngày sống của tôi cũng là chuỗi những ngày của sự mới mẻ, từ lúc tôi thức giấc cho đến khi tôi nhắm mắt đi ngủ. Từng ngày, Chúa vẫn luôn dẫn dắt tôi, đưa tôi đi từ cái nhìn này đến cái nhìn khác, trong từng công việc dù tầm thường hay lặp đi lặp lại. Mùa Xuân đối với tôi là sự mới mẻ trong từng cảm nhận từ cuộc sống, những khám phá mới trong từng ngày sống của tôi. Chúa là Chúa Xuân luôn mời gọi tôi bước đi và cảm nghiệm niềm vui của mùa Xuân trong từng nhịp sống, trong từng phút giây. Đó là mùa Xuân của vĩnh cửu. Tát cả tôi đã cảm nghiệm từ cuộc sống, nơi tôi đang từng ngày gắn bó và yêu thương.

Tết đến, Xuân về, mọi người từ khắp nơi đều trở về với gia đình của mình. Niềm vui mùa Xuân nơi tôi không thể kéo dài, không thể tồn tại nếu tôi chỉ ấp ủ cho riêng tôi và nếu có thì đó chỉ dừng lại ở trí tưởng tượng của riêng tôi. Đâu là niềm vui thực sự? Niềm vui thực sự chỉ đến khi tôi cảm nghiệm và chia sẻ cho những người xung quanh. Tết này, tôi không về, bởi tôi là một Tập sinh. Tôi được cảm nghiệm niềm vui sâu sắc hơn khi được gắn kết với chị em, với mẹ Hội dòng trong ơn gọi Chúa dành cho tôi. Tôi không cảm thấy buồn tủi khi không được về nhưng trong tôi chan chứa một niềm vui, hân hoan. Tôi biết rằng trong Chúa, tôi và những người thân yêu ở rất gần nhau. Chị em trong cộng đoàn là những người thân, là những món quà Chúa ban tặng, đã cùng tôi chia sẻ vui buồn. Đó là niềm hạnh phúc của tôi.

Mùa Xuân đối với tôi là thế đó. Tôi luôn có những điều mới mẻ và mùa Xuân kéo dài trong suốt cuộc đời. Một giây phút mới, một khoảng không gian mới, bên những người chị em, tất cả đều là hạnh phúc chan chứa Chúa ban tặng cho tôi.

Ước gì mỗi chúng ta luôn cảm nghiệm được niềm vui của mùa Xuân mới, nơi có Chúa Xuân ngự trị trong từng ngày sống. Cầu chúc mọi người luôn cảm nghiệm được niềm vui và hạnh phúc khi sống trong tình yêu của Chúa Xuân.

Têrêxa Ái Huê

561    26-01-2020