Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Ngọn lửa mến thương

THỨ NĂM – LỜI CHÚA Lc 12,49-53

NGỌN LỬA MẾN THƯƠNG

Trong Cựu Ước, Đức Chúa đã hiện ra với ông Môsê trong một bụi gai bốc cháy, để rồi Chúa trao cho Môsê nhiệm vụ là đưa dân tộc Israel ra khỏi Ai Cập; còn trong Tân Ước, Chúa Thánh Thần đã hiện xuống trên các tông đồ dưới dạng lưởi lửa, để rồi các ông được Chúa Thánh Thần thúc đẩy ra đi loan báo Tin mừng.

Và trong bài Tin mừng theo thánh Luca hôm nay, Chúa Giêsu đến trần gian và Ngài đã ném lửa vào trái đất. Ngọn lửa mà Chúa Giêsu ném vào mặt đất chính là ngọn LỬA Thiên Chúa, ngọn LỬA Thánh Thần, để rồi LỬA ấy sưởi ấm, soi sáng, thanh luyện tâm hồn con người.

Bởi lẽ, cuộc sống hôm nay, người ta vẫn luôn gây ra cho nhau nhiều đau khổ. Sự ghen ghét, đố kỵ, chuyện không nói có, chuyện có nói không, vu gian cáo vạ nhau vẫn lan tràn. Người ta vẫn còn tranh chấp, loại trừ nhau – đôi khi ngay trong một cộng đoàn, một gia đình, một xứ đạo. Thành ra, không những ngày xưa, mà ngay chính hôm nay, Thầy Giêsu vẫn cháy bỏng nỗi khát khao là phải chi lửa ấy, ngọn lửa Thánh Thần, ngọn lửa lòng mến đã bùng lên trong Giáo Hội và trong thế giới này.

Nguyện xin Đức Giêsu Kitô đốt lên trong tâm hồn của mỗi người chúng con ngọn lửa của lòng mến, ngọn lửa Thánh Thần để rồi chúng con cũng biết làm lan tỏa ngọn lửa ấy đến cho mọi người đang sống cung quanh chúng con. Amen.

1147    25-10-2017