Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

Người cha của em bé Alfie Evans xin Đức Phanxicô giúp đỡ

 

Sáng thứ tư 18 tháng 4, trước buổi tiếp kiến chung ở Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô đã tiếp người cha của em bé Alfie Evans ở Nhà Thánh Marta, ông Thomas Evans, ông xin Đức Phanxicô giúp cho con mình, em bé Alfie Evans 22 tháng bị chứng bệnh suy thoái thần kinh. Tòa án nước Anh yêu cầu ngưng mọi chữa trị, cha mẹ em bé xin được chuyển em đến bệnh viện nhi đồng Bambino Gesù – bệnh viện của Tòa Thánh ở Rôma. Ông Thomas Evans trả lời phỏng vấn báo Zenit.

Trong buổi tiếp kiến, Đức Phanxicô nói: “Không một đời sống nào của một em bé bị lấy đi”. Trong buổi tiếp kiến chung ở quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô kêu gọi giúp đỡ em Alfie, ngài nhấn mạnh: “Người chủ duy nhất của sự sống là Chúa, từ khi mới sinh đến khi chết tự nhiên! Và bổn phận của chúng ta là bổn phận phải bảo vệ sự sống”.

Ông Thomas Evans nói: “Mọi người đều cầu nguyện và chúng tôi xin phó thác vào bàn tay Chúa”.

Zenit: Buổi gặp của ông với Đức Phanxicô sáng nay như thế nào?

Thomas Evans: Buổi gặp diễn ra tốt nhất có thể. Tôi rất hạnh phúc được gặp ngài. Ngài khen ngợi lòng can đảm của tôi. Ngài nói tôi có cùng lòng can đảm như Chúa. Ngài nói không có nhiều người đương đầu được với vấn đề này. Ngài nói: “Không một đời sống nào của một em bé bị lấy đi”. Tôi lắng nghe những gì ngài nói.

Tôi hy vọng sau buổi tiếp kiến này, giai đoạn sắp tới Đức Thánh Cha sẽ cho chúng tôi tị nạn ở Vatican và chúng tôi sẽ là công dân nước Ý. Đó là mục đích sắp tới của chúng tôi. Như quý báo biết, tôi không hiểu được tiếng Ý, nhưng theo diễn tả trên khuôn mặt Đức Phanxicô, tôi thấy ngài rất xúc động. Ngài lắng nghe và giữ sự tiếp xúc qua ánh nhìn. Đối với tôi, đó là điều quan trọng nhất của cuộc gặp gỡ của chúng tôi. Tôi rất may mắn đã được gặp ngài và tôi tin chắc Đức Phanxicô sẽ làm một cái gì để cứu con tôi. 

Hy vọng của ông cho Alfie là ông được tị nạn ở đây và được là công dân Ý?

Đúng. Tôi xin riêng với ngài… Chúng tôi đang chờ câu trả lời bây giờ. 

Có các vấn đề nào đặc biệt không?

Không có các vấn đề đặc biệt. Ngài muốn biết thêm về Alfie, về những gì xảy ra ở nước Anh, các em bé ở đó được đối xử như thế nào. Và tôi nói cho ngài biết cách nước Anh đối xử với các em bé khuyết tật: vấn đề trợ tử chưa hợp pháp ở Anh, nhưng vì một vài lý do, họ nghĩ trợ tử cho các em bé khuyết tật này là hợp pháp. Tôi muốn Đức Giáo hoàng biết những gì đang thật sự xảy ra ở Anh, những gì xảy ra trong trường hợp của Alfie.

Trong buổi tiếp kiến chung, thêm một lần nữa, Đức Phanxicô đưa ra lời kêu gọi cho em Alfie, sau lần kêu gọi vào ngày chúa nhật vừa qua trong giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng…

Hôm nay ngài nói rất rõ, chỉ có Chúa là Chủ của sự sống, không một ai khác, ngài kêu gọi bảo vệ sự sống cho con tôi và cho những trường hợp tương tự.

Làm thế nào để buổi tiếp kiến hôm nay có thể có được?

Tóm tắt, tôi nói với một trong các cô bạn của tôi, nhà báo người Ý Benedetta Frigerio, tôi nói tôi sẽ đi Rôma, tôi đến Vatican và tôi sẽ trực tiếp quay một video để được Đức Giáo hoàng chú ý. Tôi cũng chưa làm video thì nhóm này đã giúp tôi có cuộc gặp trực tiếp với ngài, và cuộc gặp đã xảy ra tốt đẹp. Tôi thật sự hạnh phúc được ở đây hôm nay, sự giúp đỡ của nước Ý thật không thể tưởng tượng được, tôi hy vọng giai đoạn kế tiếp gia đình chúng tôi sẽ là công dân nước Ý. 

Thì giờ ông ở đây như thế nào, ông còn ở lại Rôma không?

Tôi sẽ đi ăn một cái gì và đi tắm. Các bạn đề nghị tôi ở lại qua đêm ở đây nhưng ưu tư chính của tôi là quay trở về với Alfie. Tôi muốn đi chuyến bay sớm nhất để về với Alfie.

Tình trạng của Alfie bây giờ như thế nào?

Tình trạng của Alfie rất tốt. Alfie đã được xức dầu cách đây hai ngày. Sau khi xức dầu, Alfie có những dấu hiệu tốt. Alfie cho thấy có các dấu hiệu tích cực cho sự sống. Phần tôi, tôi tiếp tục cầu nguyện, và chúng tôi đặt mọi sự trong bàn tay của Chúa.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

272    19-04-2018