Video Thánh Lễ an táng Cha Augustino : https://youtu.be/t6-fqsYsLgQ
Trong khoảng 1 tháng trở lại đây, nhiều giáo phận đã tiễn đưa các vị giám mục, linh mục và tu sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng để chờ ngày Phục Sinh với Chúa. Trong nỗi đau thương mất mát đó, Giáo Phận Vĩnh Long cũng tiếc thương tiễn biệt Cha Augustino Nguyễn Đức Nhân.
9 g 30 ngày 21 tháng 3 năm 2017, tại ngôi thánh đường Mẹ của Giáo Phận, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai đã chủ tế Thánh Lễ an táng cho Cha Augustinô Nguyễn Đức Nhân. Cùng đồng tế với Đức Cha Phêrô có rất đông linh mục. Tham dự Thánh Lễ an táng hôm nay cũng có nhiều tu sĩ nam nữ, cộng đoàn dân Chúa và một số thân bằng quyến thuộc của Cha Auguitino.
Trước khi bước vào Thánh Lễ, cộng đoàn cùng dừng lại đôi phút để nhìn lại những kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi con người nhỏ bé của Cha Augustino.
Cha Augustino Nguyễn Đức Nhân sinh ngày 18 tháng 10 năm 1915, thuộc họ đạo Bình Sa, giáo phận Phát Diệm. Tên Cha : con của ông Nguyễn Văn Tuyên và bà Vũ Thị Linh. Rửa tội tại Bình Sa.
Vào Tiểu Chủng Viện Phúc Nhạc Phát Diệm 13 tháng 8 năm 1932
Vào Đại Chủng Viện Xuân Bích Hà Nội 1 tháng 10 năm 1940
Chịu chức cắt tóc 6 : 1943 tại Hà Nội
Chịu chức 1 và 2 : 12 – 1943 tại Hà Nội
Chịu chức 3 và 4 : 12 – 1944 tại Hà Nội
Chịu chức 5 : ngày 30 tháng 11 năm 1958 tại Cần Thơ
Chịu chức 6 : ngày 8 tháng 12 năm 1958 thuộc địa phận Sài Gòn
Chịu chức linh mục 2 tháng 7 năm 1959
Từ khi chịu chức linh mục Cha Augustino phục vụ :
Chánh sở Phong Hòa 1959 – 1966
Chánh Sở Long Hưng 1966- 1975
Cộng tác Sa Đéc 1975
Chánh Sở Long Tâm 1975
Chánh Sở Phong Hòa 1 tuần bị đưa đi tạm giam 23 tháng 9
ở Phong Hòa đến 9 - 1997
Về Nhà hưu dưỡng Vĩnh Long 1997 đến nay, qua đời 11 g 5 phút ngày 19 tháng 3 năm 2017 tại nhà hưu dưỡng Linh mục Vĩnh Long
Tạ ơn Chúa với biết bao nhiêu hồng ân trong suốt 102 năm sống trên trần gian và 59 năm làm linh mục của Chúa. Hẳn nhiên, không thể nào tránh khỏi những yếu đuối tội lỗi của phận người để rồi Cha Augustino rất cần lời cầu nguyện của mọi người và nhất là các Thánh Lễ.
Cộng đoàn cùng bước vào Thánh Lễ với tâm tình sốt sắng của ca đoàn với ca khúc thân quen diễn tả tâm tình hân hoan đi về nhà Chúa : “Đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi, đi về nhà Chúa ôi bao nhiêu mến thương ngập trời Lạy Chúa, đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi, đi về nhà Chúa đi về nhà Chúa ôi bao nhiêu mến thương ngập trời ...”.
Mở đầu Thánh Lễ, Đức Cha Phêrô ngỏ chút tâm tình với cộng đoàn : “Anh chị em thân mến ! Anh chị em . Chúng ta cùng nhau cảm tạ ơn Chúa vì những ơn lành mà Chúa đã ban cho chúng ta và đặc biệt ơn lành mà Chúa đã ban cho Cha Augustino trong cuộc sống của Cha. Dâng Thánh lễ này, ta cầu nguyện Chúa, nhờ lòng nhân từ của Ngài, xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm, thiếu sót của Ngài ở trần gian. Nhờ đó, Ngài sớm về Nước Chúa, hưởng tôn nhan Chúa. Giờ đây chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm Thánh”.
Trong bài chia sẻ, Đức Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn cùng nhớ lại trang Tin Mừng : “Mang lấy ách của ai là học với người đó”, một cách ám chỉ Chúa Giêsu hãy học với Ngài. Học với Ngài là học gương khiêm nhường và hiền lành. Đón nhận học nơi Ngài là bài học yêu thương ... cả đời Chúa Giêsu là bài học sống động ... tại sao trở về với Chúa Giêsu để mang cách sống của Ngài ...
Sau đó, Đức Cha gợi lại những cung cách khiêm nhường của Chúa Giêsu.
Kế đến, Đức Cha gợi lại hình ảnh, tâm tình, cách sống của Cha Augustino. “Cha ăn ở hiền lành, chắc chắc Cha sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp ... sự sống của Cha không mất mà chỉ đổi thay ...” là tâm tình mà Đức Cha nhắn gửi cho cộng đoàn trước khi kết thúc bài chia sẻ hôm nay.
“Thầy đi về Trời để dọn chỗ cho các con, Thầy sẽ đón các con để Thầy ở đâu các con cũng ở đó với Thầy ...” Chúng ta cùng cầu xin Chúa tha thứ mọi hình phạt cho Cha Augustino để cho Cha mau sớm hưởng miền Đất Hứa. Chúng ta cùng xin Chúa chúc phúc lành cho Cha.
Trước khi trao gửi Cha Augusitno vào cõi tạm là phần mộ cho các linh mục tại nghĩa trang Tân Ngãi, Cha Tổng Đại Diện là Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương đã cử hành nghi thức tiễn biệt Cha Augustino.
Nguyện xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót cho Cha Augustino mau hưởng nhan Thánh Chúa như lòng mong muốn của Đức Cha Phêrô và của cộng đoàn dân Chúa.
CTVTT Vĩnh Long
4398 22-03-2017