Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Nhà thừa sai Dòng Salêdiêng bị sát hại ở Burkina Faso

Nhà thừa sai Dòng Salêdiêng bị sát hại ở Burkina Faso

 Nhà truyền giáo Dòng Salêdiêng Don Bosco Tây Ban Antonio César Fernández đã bị bắn chết vào chiều ngày 15 tháng Hai. Ngài đã bị sát hại trong một cuộc phục kích bởi một nhóm Jihad cách 25 biên giới phía Nam của quốc gia này 25 dặm. Cùng với ngài, có năm người khác đã chết.

 Vài ngày trước đó, Cha Fr. Antonio đã thực hiện một video chia sẻ rằng ngài tự hào về ơn gọi của mình như thế nào.

 “Ơn gọi Dòng Salêdiêng Don Bosco là một ân sủng của Chúa. Một loạt các ân sủng đan xen. Vì vậy, tất cả những gì tôi có thể nói là tôi đã nhận được nhiều phước lành từ Chúa.”

 

Cha Antonio César được sinh ra ở Córdoba. Ngài đã từng là một nhà truyền giáo ở Phi kể châu từ năm 1982. Ngài là giám đốc và linh mục giáo xứ trong cộng đồng của ngài tại Ouagadougou, Burkina Faso. Ngài đã 72 tuổi, 55 trong số đó ngài là tu sỹ.

 

Cộng đoàn đã nhận được nhiều tin nhắn than thở về vụ giết người tàn bạo này. Ngay cả tổng thống Tây Ban Nha cũng bày tỏ lời chia buồn trên Twitter.

 

Cha Antonio César gia nhập cùng với nhiều vị tử đạo khác của Giáo hội. Một người hiến cả cuộc đời của mình để giúp đỡ những người nghèo khổ nhất ở Phi châu, nơi mà ngài coi là vùng đất của những ước mơ của mình.

 

Nguyễn Minh Sơn

 

311    20-02-2019