Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Nhận ra sự hiện diện của Chúa ngay trong đời này

CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

NHẬN RA SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA NGAY TRONG CUỘC ĐỜI NÀY – LỜI CHÚA Lc 11,29-32

Những người Do Thái năm xưa họ đã không thể hiểu được rằng, tại sao một vì Thiên Chúa lại trở nên giống như họ. Họ không tin nguồn gốc thần linh của Chúa Giêsu, mặc dù ngài đã làm nhiều phép lạ, chữa lành cho nhiều bện nhân, xua trừ ma quỷ; cho dù lời Ngài đầy quyền năng khiến cho sóng gió biển cả, quỹ dữ phải rút lui, thế nhưng người Do Thái vẫn cố tình không hiểu về Chúa và còn đòi nhiều phép lạ để thoả mãn óc hiếu thắng và tự tôn của mình.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rằng, phép lạ mà Chúa Giêsu sẽ thực hiện để minh chứng về nguồn gốc thần linh của mình là Ngài sẽ sống lại sau ba ngày chết chôn trong mồ, mà điều này đã được Chúa Giêsu thực hiện. Ngài đã sống lại từ cõi chết. Cái chết không làm chủ được Ngài. Thế nhưng, nhiều người vẫn không tin. Họ vẫn từ chối tin vào Đức Giêsu là Thiên Chúa, là nguồn mạch của sự sống.

Con người ngày hôm nay cũng giống như người Do Thái xưa, họ vẫn đang khép lòng mình để từ chối đức tin. Họ không tin Thiên Chúa. Họ không tin thần thánh. Và vì không tin vào Thiên Chúa, nên con người ta vẫn cứ làm hại nhau. Đất đai của dân nghèo họ chiếm dụng, chia chát… đẩy dân nghèo vào chỗ khốn cùng. Vì không có đức tin nên con người ta đối xử với nhau như thú vật; họ coi lương tâm thấp hơn lương tháng, họ sẵn sàng làm hại người khác bằng thực phẩm bẩn, thực phẩm ngâm hóa chất độc hại…

Con người ngày nay vẫn cứ muốn có dấu lạ nhưng cho dù dấu lạ có xảy đi nữa thì thiết nghĩ họ cũng không để củng cố lòng tin mà chỉ để thoả mãn tính hiếu kỳ của họ mà thôi.

Tạ ơn Chúa, Chúa đã gieo vào tâm hồn của mỗi người chúng ta đức tin. Do đó, chúng ta hãy đến với Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, để nguyện xin cho chúng ta luôn nhận ra Thiên Chúa qua những dấu chỉ của thiên nhiên, của mọi việc đã và đang diễn ra mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta. Và nhất là, xin cho chúng ta cũng nghe được tiếng nói của Chúa qua tiếng nói sâu thẳm trong tâm hồn để chúng ta luôn sống đẹp lòng Chúa. Amen.

1300    14-10-2018