Sidebar

Thứ Ba
19.03.2024

Nhân viên nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hành hương kính viếng Mẹ La Mã

 

18675207 1930189803922428 1054852996 o

          Sau những ngày dài miệt mài với công việc và cùng với lòng sùng kính mến yêu Mẹ, Cha Martino Vũ Đồng Tùng – phụ trách nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng – đã tổ chức cho anh chị em nhân viên Nhà Sách chuyến hành hương kính Mẹ và nghỉ ngơi bên nhau.

          Từ rất sớm, đoàn rời bước khỏi nơi làm việc thân quen cũng như Ngôi Đền Thiêng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng để về với Mẹ La Mã. Chuyến xe chuyển đoàn đến Mẹ đi trong bình an của ngày mới và nắng sớm. Những ruộng lúa xanh vì và những rặng dừa cao ngất là làm dịu mắt nhân viên thay cho những quầy sách, quầy nến, quầy áo Lễ của công việc thường ngày.

          Chưa đến 9 giờ, đoàn hành hương do Cha Martio làm trưởng đoàn đã về bên Mẹ. Đoàn nghỉ ngơi chốc lát. Trong khi đó, trước Nhan Thánh Mẹ, hai mẹ con cô Trang là nhân viên kỳ cựu của Nhà Sách ngồi thủ thỉ thỏ thẻ với Mẹ điều gì đó.

          Sau đó, Cha Quản Nhiệm Đaminh Nguyễn Hữu Trung đã ra đón đoàn, đón Cha Martino và đặc biệt cùng phụ dọn Lễ với Cha Martino.

          9 giờ 00, Thánh Lễ tạ ơn do Cha Martino chủ tế được cử hành. Cộng đoàn cùng cất cao bài hát rất tâm tình : “Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường ...”.

          Ngỏ lời với cộng đoàn, Cha Martino xin anh chị em trong đoàn cầu nguyện cho quý Cha, quý Dì đang phục vụ nơi đây cũng như cho họ đạo và cho từng người trong đoàn.

          Trong bài chia sẻ, Cha Martino mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lên cuộc thăm viếng của Mẹ đến với bà chị họ Elizabeth và rồi Cha mời cộng đoàn suy nghĩ cũng như tin rằng Chúa sẽ ban ơn cho mỗi người bằng cách này hay cách khác (Video bài giảnghttps://youtu.be/BW5RRhpCwQA).

          Lễ xong, cộng đoàn nghỉ ngơi một chút và thẳng tiến về Vĩnh Long để cùng nhau nghỉ ngơi trong khu du lịch sinh thái. Thật dễ thương khi nhìn thấy đoàn con của Mẹ vẫn nán lại với Mẹ để xin với Mẹ điều gì đó và chắc Mẹ sẽ không bao giờ bỏ những ai đến cầu xin với Mẹ.

          Cầu chúc đoàn nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng vui, nhiều ơn Chúa và ơn của Mẹ La Mã Bến Tre trong chuyến hành hương và nghỉ ngơi này.
CTV TT VL

18618742 1930189797255762 2036484548 o

 

18618863 1930189867255755 2023210715 o

 

18624831 1930189777255764 1789407509 n

18641571 1930189913922417 579019903 o

18675207 1930189803922428 1054852996 o

18676645 1930189843922424 1169787337 o

 

3750    22-05-2017