Sidebar

Thứ Năm
18.04.2024

Nhìn thấy các dấu chỉ ...

THỨ SÁU TUẦN 29 TN – LỜI CHÚA Lc 12,54-59

NHÌN THẤY CÁC DẤU CHỈ THỜI ĐẠI ĐỂ SÁM HỐI ĂN NĂN

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã có lời khen những người Dothái về khả năng dự báo thời tiết của họ. Tuy nhiên, sau đó, Ngài lại khiển trách họ chỉ biết dự báo về thời tiết, nhưng lại không biết dùng khả năng đó để nhận ra những dấu chỉ thời đại mà ăn năn, sám hối: “Hỡi những kẻ giả hình, các người biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này, sao các ngươi lại không tìm hiểu?”.

Chúa trách họ là đúng, vì lẽ giờ đây trước mặt họ là Chúa Giêsu, Ngài là Đấng Cứu Thế sẽ giải thoát họ khỏi sự dữ, giải thoát họ khỏi tội lỗi. Thế nhưng, dân chúng đã không nhận ra Ngài là Đấng Cứu Thế đã được các ngôn sứ loan báo.

Những điều mà họ mong chờ Đấng cứu thế lại hoàn toàn theo kiểu trần gian, thế nên họ đã không thể nhận ra Đức Giêsu, khi Ngài xuất thân trong một gia đình nghèo, một gia đình tầm thường ở Nazaret. Ngài đến trong thân phận là người phục vụ để đứng về phía người nghèo, người tội lỗi. Đường lối cứu độ của Ngài lại là con đường đau khổ, con đường thập giá, khiêm nhường và hiền hậu; sự nghiệp giải phóng của Ngài không chỉ dành riêng cho một quốc gia, hay một dân tộc nào, mà là cho hết mọi người trên thế giới. Tất cả những điều đó, người Do Thái đã không chấp nhận, nên họ cũng chẳng quan tâm đến sự hiện diện của Ngài! Vì thế, họ không sám hối cũng chẳng cần muốn thay đổi đời sống…!

Trong những ngày trước đây, bà con ở các tỉnh Miền Bắc đã phải oằn mình vì các cơn sạt lở đất, lũ lụt. Thiên tai thì ít mà nhân tai thì nhiều. Dân tình điêu đứng, đói khổ, thất nghiệp… liên tục xảy ra. Vậy, khi đứng trước những dấu chỉ thời đại như thế, thái độ của ta là gì? Rất có thể, sẽ có những người nghĩ rằng, những trận lũ lụt, bão tố, tai nạn đó chỉ xảy ra ở các vùng, các tỉnh khác mà thôi? Thế nên, ta chẳng phải lo lắng làm gì cho mệt; thôi thì, hãy sống vô tư đi, cứ sống thoải mái đi mà không hề nhận ra rằng, những thứ ta đang có đây chính là do lòng nhân từ mà Chúa ban cho để rồi ta cũng biết đau, biết đồng cảm với ACE của mình. Cũng đôi khi có những tai nạn, rồi bệnh tật, ốm đau xảy đến… và ta đã được chữa lành, nhưng thay vì tạ ơn Chúa, cải thiện đời sống và trung thành với Chúa, thì ta lại vui vẻ cho rằng mình gặp may, số mình hên nên gặp thầy gặp thuốc… Rồi cũng không thiếu những lúc ta ích kỷ đến độ không hài lòng với những tài năng, những thuận lợi mà những người đang sống xung quanh ta có được để rồi ta ganh tỵ, ghen ghét.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy nhạy bén với ơn Chúa ban để nhận ra sự hiện diện của Ngài qua các biến cố vui buồn, sướng khổ, thành công hay thất bại có trong cuộc đời. Và một khi nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống như thế, thì cũng là lúc ta hãy biết sám hối, cải thiện đời sống và quay trở về với Thiên Chúa để sống trong sự chở che và yêu thương của Ngài. Amen.

427    25-10-2018