Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Như một sự tình cờ

Tôi nhớ như in cái mùa hè năm ấy, chính xác là vào tháng Tám. Trong căn phòng nhỏ của dãy trọ nghèo, tôi bỗng được thôi thúc lắng nghe một tiếng gọi – tiếng gọi sống đời dâng hiến, mặc dù tôi chưa hình dung được “đời dâng hiến” thực sự sẽ là như thế nào…

Không chần chừ, tôi bắt đầu lang thang trên các trang mạng để tìm hiểu về đời sống dâng hiến. Một cái nhấp chuột, “bác Google” đã cung cấp vô vàn thông tin về các dòng tu khiến tôi lúng túng, đắn đo. Rời mắt khỏi màn hình desktop,  tôi thì thầm với Chúa: “Lạy Chúa! Chúa muốn con ở đâu thì xin Chúa cho con một dấu chỉ nhỏ để con biết đó là ý Chúa”. Tôi mở mắt ra, thì kìa… trang thông tin của Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức! Tôi tin chắc đó chính là dấu hiệu Chúa ban cho tôi.

Lướt qua trang chủ, tôi bắt gặp thông tin của Khóa Định Hướng Ơn Gọi. Tôi nhanh chóng đăng ký tham dự với niềm tin Chúa đang gọi và chờ đợi tôi. Tôi click vào phím “OK”. Chỉ vài phút sau, tôi nhận hồi âm mình đã được phê duyệt. Tim tôi đập dồn dập, tâm hồn tôi tràn đầy niềm vui. Tôi đếm từng ngày để được đến nhà Dòng.

Tôi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Thế rồi niềm vui tôi chờ đợi cũng đã đến. Mang balo lên vai, tôi đón xe bus đến nhà Dòng ngay. Tôi đã được quý Dì và các chị tiếp đón, hướng dẫn tận tình. Tôi và một số bạn trẻ cùng khóa đã có ba ngày sinh hoạt, vui chơi, lắng chia sẻ về ơn gọi, nhất là tôi còn được chìm đắm trong thinh lặng trước Chúa Giêsu Thánh Thể nhiều giờ để lắng nghe tiếng Ngài. Tôi được ơn thúc đẩy mạnh mẽ khi nhìn cây Thập giá và dòng chữ “Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là dối tượng duy nhất của lòng trí con” (Đức Cha Lambert de la Motte) ở khuôn viên của nhà Dòng. Tôi cảm nhận thực sự tiếng Chúa gọi mình.

Giờ đây tôi đã có ba năm là thành viên của Thanh Tuyển Viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Thời gian cho tôi trải nghiệm, ghi dấu trong tôi một cách sống động nhiều bài học đáng giá về ơn gọi. Qua năm tháng, tôi càng cảm nhận được tình yêu Chúa dành cho tôi thật lớn lao. Tôi thầm nhắc bảo mình phải quyết tâm rèn luyện bản thân từng ngày trong đời sống cầu nguyện, hy sinh và việc tông đồ. Tôi cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện bản thân hơn nữa, nhất là kết hiệp thân thiết với Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể hằng ngày.

Kẻ Đi Tìm

751    05-09-2020