Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Những người tình của Thánh giá

.

Chúng ta là những người không quen biết nhau trước, không hẹn gặp nhau để quy tụ về một mái nhà nhưng lại được hiện diện trong một Hội dòng và bước theo linh đạo “Mến Thánh Giá”. “Yêu mến thánh giá” đã cho chúng ta được gì?

Phải nói rằng, chị em mình không đủ sức để gánh những ơn huệ đó và quá dư tràn Thánh giá. Đức Kitô chịu treo đã giương cao để chúng ta được cứu sống. Cây Thánh giá ấy đã thúc đẩy chị em mình phải hiến thân trọn vẹn hơn trong linh đạo, đặc sủng và sứ mạng của Dòng. Thánh Giá rất tuyệt vời! Không giống như những cây thập giá để làm đồ trang sức. Đức Kitô đã chọn cây Thánh giá vì tình yêu Ngài dành cho nhân loại thật lớn lao. Cây Thánh giá ấy là duy nhất nơi trần gian này. Chị em mình đã say mê cây Thánh giá ấy và yêu Đấng chịu treo. Có ai đó đã nói “những người của thánh giá.” Quá tuyệt vời phải không? Người tình thì phải chọn yêu một ai đó hiện hữu. Người ấy giúp cho họ có đủ mọi thứ họ cần. Chúng ta yêu Thánh giá là một thân cây gỗ, yêu một Người mà nhìn vào sao thấy quá khổ đau? Vậy chúng ta được gì? Được yêu Ngài, chúng ta được hưởng vinh quang của Ngài, yêu con đường Người đã đi. Nếu chúng ta biết tận hưởng những điều đó trong tâm hồn và với lòng mến thì còn gì hạnh phúc hơn.

 Con rắn ông Môsê giương cao trong sa mạc để cứu sống dân nhưng rồi họ cũng chết đi. Còn Thánh giá Đức Kitô dùng để cứu nhân loại khỏi quyền lực sự chết. Được gọi là những người tình của Thánh giá, chị em mình chắc hẳn đã cảm nhận được Thánh giá nhỏ bé của đời mình. Thiên Chúa trao cho mỗi người một cây Thánh giá và chúng ta phải vác Thánh giá đời mình cho trọn. Vậy chúng ta đừng chất những gánh nặng lên vai người khác, hãy vác và nâng đỡ những người chị em yếu hơn để tất cả chúng ta đều được sống với Chúa.

Cùng chung một lý tưởng là yêu mến Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Chị em hãy sống như những người tình của Thánh giá. Hãy đón nhận mọi Thánh giá đời mình bằng sự bình an, tươi vui và hãy vác Thánh giá ấy như gánh vác tội lỗi để bớt gánh nặng cho Chúa và góp phần cữu rỗi anh chị em mình.

Mừng lễ Suy tôn Thánh giá, chúng con tạ ơn Chúa đã trao hiến tình yêu trọn vẹn cho chúng con. Chúng con tưởng nhớ và ghi ân Đức Cha Lambert đã quy tụ những người yêu mến Thánh giá để chúng con có cơ hội tiếp nối lý tưởng đó. Cám ơn Hội dòng đã đón nhận chúng con, giúp chúng con sống trọn vẹn lòng khao khát yêu mến để thuộc về Chúa Kitô và trở nên người tình của Chúa. HA

1387    12-09-2017