Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

2151

“Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn gian khó, hiểm nguy phủ đầy muôn lối, xin...

 

861

Bước vào đời sống Tập viện, tôi như được sống trong “mùa xuân của ơn gọi” – thời điểm đầy hứa hẹn cho một cuộc tình đẹp. Tôi được nuôi dưỡng bởi...

 

2867

Nó đang ở đây. Vùng biển xinh đẹp một thuở. Trước mắt nó, kia là biển, nơi kỷ niệm chất chứa của thời tuổi trẻ gắn với mảnh đất, với cô thầy, với ban...

 

3461

(Theo Thánh Thomas Aquinô, Thánh Inhaxiô, và Thánh Gioan Phaolô II) Đối với người Công giáo, có 2 cách chọn đường đi trong cuộc sống. Người ta có thể bắt đầu bằng suy nghĩ về mục đích sống, và suy nghĩ về điều gì sẽ hữu ích nhất trong...

 

770

Để nói về sự liên đới người ta thường hay nói câu: "không ai là một hòn đảo". Đúng vậy, con người là sống cùng, sống cho và sống với mọi người. Đời tu, cũng vậy, cần phải...

 

3959

Trong đời sống hằng ngày, chúng ta thường nghe nói nhiều về ơn gọi. Nhiều lúc chúng ta thắc mắc vì không hiểu được tại sao có người đi...

 

2361

Có lẽ do khởi đầu sứ vụ rao giảng công khai về Tin Mừng Nước Trời, Đức Giêsu đã tuyền chọn bốn môn đệ đầu tiên: Simon Phêrô-Anrê-Giacôbê-Gioan, mà sau này cả bốn vị đều...

 

<< < 4 5 6 7 8 9