Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Quý Cha trẻ 3 giáo phận viếng Đức Mẹ xứ Dừa

QUÝ CHA "BABY" VIẾNG ĐỨC MẸ XỨ DỪA

          Được biết sau khi cùng với Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai cùng với Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương - Tổng Đại Diện Giáo Phận Vĩnh Long hiệp thông trong Thánh Lễ tại TTHH La Mã Bến Tre, quý Cha "baby" trực chỉ về Cái Nhum để trước là viếng 2 vị Đáng Kính tử đạo của Giáo Phận thân yêu Vĩnh Long và sau đó là cùng vui với nhau trong tình huynh đệ.

          Trước đó, quý Cha của 3 Giáo Phận miền Tây sông nước (Vĩnh Long, Cần Thơ & Long Xuyên) dự kỳ thường huấn do Chủng Viện Cái Răng tổ chức cho các cha trẻ vừa chịu chức trong 5 năm qua.

          Thật thế, các cha trẻ chịu chức trong vòng 5 năm đổ lại hay còn gọi vui với nhau là cha "baby" cần có những khoảng thời gian học hỏi thêm kinh nghiệm của đời mục vụ. Không đơn giản chút nào bởi lẽ sứ vụ linh mục của những Cha mới luôn luôn gặp phải những khó khăn mà mái trường Chủng Viện chưa được biết hay học đến vì phải va chạm với thực tế mới có được. Chính vì thế, cần và rất cần những ngày thường huấn như thế này cho quý Cha "baby".

          Chiều thứ Hai, 26 tháng 8, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai hiện diện với quý Cha trong Thánh Lễ khai mạc trong vị trí chủ tế. Cùng hiệp thông với Đức Cha Phêrô có Cha giáo Giuse Trần Đình Thụy - Phó Giám Đốc Chủng Viện Cái Răng và Cha Phêrô Nguyễn Kim Tùng - đặc trách chủng sinh Giáo Phận Vĩnh Long cùng quý Cha tham dự thường huấn.

          Trong những ngày thường huấn, Cha Giuse Trần Đình Thụy - Phó Giám Đốc Chủng Viện Cái Răng giúp các Cha trẻ với đề tài "5 năm đầu đời linh mục - một thoáng nhìn lại"

          Cha Giuse nhắc lại với các cha trẻ về những khó khăn cũng như niềm vui của 5 năm đầu đời linh mục. Qua đó, Cha Giuse cũng hướng dẫn để các Cha vượt qua những khó khăn bằng chính kinh nghiệm của Cha.

          Đặt chân đến Cái Nhum, quý Cha "baby" được Cha Sở Cái Nhum - Cha Gioan Phạm Hữu Diện cùng với hai Cha phó Phêrô Nguyễn Thanh Tùng và Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền đón tiếp rất nồng hậu và chu đáo.

          Điểm đến đầu tiên là ngôi thánh đường thân yêu cổ kính mang tên Cái Nhum với tâm tình sâu lắng gặp Chúa Giêsu Thánh Thể. Sau đó, quý Cha viếng phần mộ của 2 Đấng đáng kính cùng Mẹ xứ Dừa. Đoàn của quý Cha cũng ghé thăm Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum cũng như Dòng Kitô Vua là 2 Hội Dòng hiện diện trên mảnh đất Cái Nhum.

          Và, niềm vui rất thực tế đến với đoàn cha trẻ là bữa cơm agape. Cha Gioan Phạm Hữu Diện từ xưa đến nay và trưa hôm nay cũng thế : hết tình và hết mình với anh em. Những món ngon nhất của Cái Nhum được Cha Gioan mang ra để khoản đãi đàn em của mình.

          Tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ xứ Dừa, 2 Đấng Đáng kính của giáo Phận đã cho đoàn cha trẻ những ngày thường huấn cũng như chuyến viếng thăm đậm tình bằng hữu. Xin Chúa, Mẹ và các Thánh cũng như các đấng đáng kính của Giáo Phận Vĩnh Long luôn gìn giữ quý Cha và đặc biệt Đức Cha Phêrô và Giáo Phận Vĩnh Long trên mọi nẻo đường đời.

          Xin cảm ơn Cha Gioan, 2 cha phó Cái Nhum. Xin Chúa ban muôn ơn lành xuống trên quý Cha để Cái Nhum mãi mãi là điểm dừng chân trọn tình vẹn nghĩa với bất kỳ ai ghé đến với Mẹ xứ Dừa và 2 Đấng Đáng kính (Đấng đáng kính Luy Phan Văn Ngò sinh năm 1772 và tử đạo năm 1845. Đấng đáng kính Phêrô Nguyễn Văn Dinh sinh 1814, tử đạo năm 1844).

6959086524888344846843971276148488605794304n
6933527424888342146844241983188736472514560n
6945625524888341880177606636222718591107072n
6933447224888341580177634997956646677250048n
6922619324888345446843916201492266398253056n
6959086524888344846843971276148488605794304n1
6994785124888344546844005797203404233113600n
6957499324888342846844178205720024724275200n
695165382488834411351071433931772959391744n
6954394624888341446844315162770957189775360n
6963179724888343913510731161134315300454400n
6933447224888341580177634997956646677250048n1

6990973224888341013511024013706947395059712n











1261    31-08-2019