Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Sám hối và trở về với Thiên Chúa

CHIA SẺ THỨ BẢY TUẦN 29 TN – LỜI CHÚA: Lc 13,1-9

SÁM HỐI VÀ TRỞ VỀ VỚI THIÊN CHÚA

Tiếp tục chủ đề ăn năn sám hối mà Bài Tin mừng hôm qua đề cập đến khi nói về sự thay đổi của cảnh sắc đất trời, thì Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dựa vào hai biến cố có tính cách thời sự, đó là việc những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết/ và chuyện 18 người bị tháp Silôác đè chết để hối thúc chúng ta phải sám hối, ăn năn. Đồng thời, Chúa Giêsu còn kể dụ ngôn cây vả không sinh hoa kết trái để nói lên lòng nhân từ, kiên nhẫn của Thiên Chúa dành cho người tội lỗi khi họ biết sám hối và trở về với Ngài.

Thiên Chúa nhân từ vô biên nhưng cũng công minh vô cùng. Ngài sẽ không thể không trừng phạt nếu con người cứ cố ở lì trong tội lỗi, trong sai lầm mà không chịu sám hối. Thật ra, Thiên Chúa không trách cứ về tội, nhưng Ngài sẽ phân xử dựa trên thái độ của con người đối với tội. Trong bài Exsultex của đêm Vọng Phục sinh, chúng ta vẫn nghe thấy: “Ôi, tội hồng phúc.” Vì sao tội lại là hồng phúc, là phúc lớn? Phải chăng, nhờ tội mà ân sủng của Thiên Chúa được kéo lại gần với con người, tuy nhiên nếu con người quay lưng với Thiên Chúa, quay lưng với ân sủng, thì tội sẽ trở nên nặng nề hơn.

Đời sống của ta, không nhiều thì ít, cũng có những lầm lỗi với Chúa và với người khác. Tâm hồn của ta cũng như cây vả không biết sinh hoa, kết trái thiêng liêng. Tuy nhiên, ta có dám nói với Chúa: “con sẽ đào đất chung quanh và bón phân: may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới Ngài sẽ chặt nó đi.” Thiên Chúa rất nhân từ và kiên nhẫn chờ đợi ta sám hối, nhưng nếu ta không sám hối thì có lẽ Ngài cũng sẽ nói với ta như nói với người Do Thái xưa: “nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy.” 

Chúng ta không biết cuộc đời trần thế này sẽ kết thúc lúc nào. Vì thế, ta hãy luôn trong tư thế chờ đợi sẵn sàng, đồng thời, ngay từ bây giờ chúng ta cũng hãy sám hối, ăn năn để trở về với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin giúp con biết ăn năn sám hối để nhận ra tội lỗi của mình và tình thương bao la của Chúa để con sống mỗi ngày mỗi tốt hơn. Amen. 

1039    26-10-2018