Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Siêng năng đến với Chúa

THỨ TƯ TUẦN 27 TN – Lc 11,1-4

Mở đầu đoạn Tin Mừng, tác giả Luca đã viết rằng: “Một hôm, Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ đến… “xin Ngài dạy cho cầu nguyện”.

Như thế, chúng ta cần để ý là sau khi các môn đệ thấy Chúa Giêsu đã cầu nguyện xong rồi, thì họ mới đến xin Chúa Giêsu dạy cho biết cầu nguyện. Do đó, lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy, chính là những lời mà Ngài đã rút ra từ cõi lòng để dạy cho các môn đệ. Vì vậy, lời dạy của Chúa Giêsu, mà ngày nay chúng ta quen gọi là Kinh Lạy Cha, chính là cách sống của Chúa Giêsu khi Ngài cầu nguyện cùng Chúa Cha, hơn là ta coi đó như những công thức phải học thuộc lòng.

Ngoài ra, chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện và làm cho các môn đệ cũng “thèm” muốn cầu nguyện. Cho nên, một khi các môn đệ thèm muốn cầu nguyện, thì họ mới xin và khi đó Chúa Giêsu mới dạy cho họ biết cách cầu nguyện như Ngài.

Đời sống của người Kitô hữu cũng phải luôn thèm muốn cầu nguyện. Thánh Anphongsô Maria de Ligori đã nói rằng: “Ai cầu nguyện sẽ được cứu rỗi, ai không cầu nguyện sẽ bị hư mất.” Thế nhưng, nhiều người Kitô hữu vẫn chưa biết hay chưa muốn cầu nguyện, hoặc xem cầu nguyện là chuyện của trẻ con, hay của các ông già bà lão, chuyện của những người rảnh rỗi!

Hằng ngày chúng ta vẫn đọc kinh Lạy Cha, có khi không phải một lần mà là nhiều lần, tuy nhiên chúng ta có ý thức được Thiên Chúa là Cha hằng yêu thương chúng ta hay không? Hay chúng ta chỉ coi Ngài là một ông “thủ kho” đang quản lý những gì chúng ta cần, để khi cần chúng ta đến lấy; hoặc chúng ta chỉ coi Ngài là một ông chủ khó tính để rồi chúng ta luôn trốn tránh, sợ hãi.

Nhưng thực sự, Thiên Chúa là một người Cha nhân hậu và đầy lòng yêu thương. Vậy, mỗi khi đọc kinh Lạy Cha, chúng ta hãy luôn ý thức về Thiên Chúa là Cha yêu thương và giàu lòng thương xót, để chúng ta luôn biết chạy đến thân thưa với Cha chúng ta về những vui buồn, thành công thất bại, hay khi gặp những khó khăn trong cuộc sống.

Lạy Cha là Thiên Chúa của chúng con, xin tha thứ cho chúng con vì sự vô tình của chúng con đối với Cha. Xin cho chúng con luôn biết siêng năng đến với Cha, để tìm kiếm Thánh ý Cha và thi hành. Amen.

1044    10-10-2017