Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Sợ

 

Có cái gì trong bóng tối làm cho mình khi nào cũng sợ?

 Adeline, 8 tuổi 

Trích sách “Không trả lời có, cũng không trả lời không”, tác giả Tomi Ungerer. Nxb. l’écoles des loisirs.

Khi mình nhắm mắt thì tối đen. Người mù sống trong tối đen, đó là màu họ thích. Họ không sợ khi dò dẫm với cái gậy.

Nếu chúng ta sợ bóng tối là vì chung chung là do trí tưởng tượng của chúng ta. Cái tủ này có ăn thịt chúng ta không? Máy tấm khăn trải giường có phải là con ma không? tốt hơn là con để sẵn trong túi một chiếc đèn pin.

Nếu có cái gì làm con lo, làm con hãi sợ thì con lên tiếng. Con đừng ngại, cứ mắng chửi nó. “Cái thứ dơ bẩn kia, tao sẽ vứt mày trong máy giặt rồi tao sẽ lấy mấy cái móc phơi áo quần kéo lỗ tai mày.”

Bóng tối mang đến bí ẩn cho thực tế, một điều kiện lý tưởng để phịa ra những chuyện phải ngủ đứng!

Marta An Nguyễn dịch

878    13-12-2018