Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Sống tâm tình tạ ơn

THỨ BA TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN – LỜI CHÚA Lc 17,11-19

SỐNG TÂM TÌNH TẠ ƠN

Với đoạn Tin mừng Lc 17,11-19, ta sẽ dễ nhận ra rằng, trước khi được chữa lành bệnh phong cùi, có tất cả mười người đều đón gặp Đức Giêsu để van xin được chữa lành. Thế nhưng, khi được chữa lành bệnh, thì có đến chín người đã không quay trở lại cám ơn Chúa. Mà chỉ có một người, một người duy nhất, và lại là người Samari, người ngoại đạo đã quay trở lại để cám ơn Chúa. Chính vì hành động quay trở lại, sấp mình dưới chân Chúa Giêsu để cám ơn Ngài, mà anh đã nhận được một ơn, đó chính là ơn đức tin, ơn cứu độ. Đây chính là cao trọng so với ơn được chữa lành bệnh phong cùi.

Nếu như người Samari nhận ra Chúa Giêsu là Đấng đã cứu chữa mình khỏi bệnh để sau đó quay lại tạ ơn Chúa, thì chín người kia chỉ lo tuân giữ một số điều luật trong đạo là đi trình diện cho các tư tế nên họ đã quên mất điều quan trọng là ai đã cứu họ và làm cho họ được sống.

Nhiều lúc, người kitô hữu chúng ta giữ đạo cũng chỉ là tuân giữ một số điều trong luật đã dạy; và cứ nghĩ thế là đã đủ để được sự sống đời đời. Ta cũng đi lễ ngày Chúa nhật, cũng ăn chay, bố thí, đọc kinh, làm các việc đạo đức, vô hội đoàn này hội đoàn kia… nhưng cốt lõi của đời sống đạo là việc nhận ra Đức Giêsu Kitô, Đấng đã yêu thương và cứu độ mình để rồi qua những công việc đạo đức ấy, ta làm tất cả mọi việc là để tôn vinh, để tạ ơn Thiên Chúa… thì ta lại quên mất.

Hồng ân Thiên Chúa vẫn luôn tuôn đổ trên cuộc đời mỗi người. Và món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và sống lại để cứu chúng ta được sống. Thế nên, chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì những gì chúng ta đang có, và nhất là Chúa đã cho chúng ta được biết Chúa và được sống thân tình với Ngài.

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, xin cho chúng con luôn biết sống tâm tình tạ ơn Cha mọi nơi và mọi lúc. Amen.

3754    15-11-2017