Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Stan Rougier: Người miệt mài rao giảng

 

Nhà truyền giáo cao cả trước mặt Chúa – cha muốn đi tu Dòng Đa Minh, cha xuất bản quyển sách thứ 41 của mình. Linh mục Stan Rougier hơi yếu, cha đã 87 tuổi nhưng vẫn còn tráng kiện. Chúng tôi hình dung còn thấy cha trên sân bóng rugby để thảy quả bóng bầu dục. Nhưng bây giờ thì cha nói chuyện.

Linh mục Rougier thuộc giáo phận Evry (Essonne) cha nhiệt tình trao truyền điều thiết yếu: thần học (trong Chúa) giáo dục thanh niên, 40 năm làm tuyên úy cho giới trẻ, hướng dẫn tĩnh tâm, người viết xã luận, người rao giảng nhiệt tình. Cha là tác giả của 41 quyển sách. Trong đó có quyển bán chạy như: Tương lai là dịu dàng (L’avenir est à la tendresse), nhật ký mật thiết, ấn bản mới của đồ đệ Thánh Phanxicô Axixi, người giúp cha nhận định ơn gọi.

Vài câu hỏi nhanh trước ly cà phê.

Thế nào là ý nghĩa của sự đau khổ theo cha?

Là ngừng yêu, là không tìm được ý nghĩa cho đời mình. 

Cha là ai?

Chỉ có Chúa biết. Một vài năm trước, tôi đã trả lời cùng một câu hỏi này, tôi đã nói với ông: “Tôi là sợi dây cước trên cây đàn vĩ cầm của Yehudi Menuhin”. Tại sao? Một nghệ sĩ như vậy làm cho tâm hồn tôi rung động khi họ kéo trên các sợi dây nhỏ. Cũng vậy, đôi khi Chúa dùng sự dịu dàng và lòng thương xót cho vinh quang của Ngài qua sự khốn cùng, nghèo nàn và đôi khi còn qua sai lầm của tôi.

Cha khoan hồng lỗi lầm nào dễ nhất?

Những bất cẩn của tình yêu. Chúa Giêsu cực kỳ nghiêm khắc với những người kiêu ngạo, đạo đức giả, người phán xét, người lên án người anh em mình. Nhưng ngài lại cực kỳ khoan dung với những người phạm tội vì yếu đuối – sự hèn nhát của Thánh Phêrô, sự nhạy cảm của Maria-Mađalêna và ngay cả người thích tiền nhưng hà tiện như ông Giakêu. 

Anh hùng nào cha ngưỡng mộ nhất?

Thánh Giăng Đắc, Thánh Maximilien Kolbe, ông Henri Guillaumet, Đại tá Arnaud Beltrame.

Nét chính trong tính tình của cha?

Thích điều kỳ diệu. 

Lỗi chính của cha?

Thù dai… và lộn xộn (ở nhà cha ở Mennecy, phải len lõi đi giữa đống sách và hàng đống hồ sơ). 

Điều gì sẽ là bất hạnh nhất đối với cha?

Mất đức tin. Xin Chúa gìn giữ tôi, xin cầu nguyện cho tôi.

Câu châm ngôn yêu thích của cha?

Yêu và bạn sẽ sống.

Lời cầu nguyện yêu thích của cha?

Thánh vịnh số 139. “Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu! Hồn con đây biết rõ mười mươi”.

Phương châm của cha?

“Phục vụ người anh em dù họ như thế nào, như mặt trời và mưa cho mọi cây cối”. 

Cha hối tiếc gì trong đời?

Một vài hiểu lầm với cha mẹ. Tôi quá nghiêm khắc trong một vài câu nói đùa, tôi không biết giải mã một vài nghiêm khắc quá đáng mà lại là tốt cho tôi: vì thế đã ngăn tôi không có quan hệ sâu đậm hơn và nhẹ nhàng hơn với cha mẹ tôi. 

Nếu cha có thể làm một phép lạ?

Thánh hóa tôi… và cũng là thánh hóa nhân loại – đó không phải là phép lạ của hiệp thông các thánh sao? 

Lời nói cuối của cha?

Maranatha (Lạy Chúa, xin Chúa ngự đến!). 

Một câu trích đã hướng dẫn cha?

“Khi đó tôi hai mươi tuổi và tôi nghe trong quyển sách đầu tiên của tôi (Đầu vàng) tiếng kêu giận dữ, lời thách thức và hy vọng… Hôm nay tôi đã hơn bảy mươi tám tuổi, cơn giận đã biến mất, nhưng thách thức, nhưng hy vọng vẫn còn trong trái tim tôi quá cay đắng, quá mãnh liệt, quá xấc xược hơn bao giờ hết… Tôi cần có lý do để tin tưởng vào ánh sáng và niềm vui”. Paul Claudel

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

1214    18-04-2018