Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Tác phẩm Moses nổi tiếng của Michelangelo tràn ngập ánh sáng mới

Tác phẩm Moses nổi tiếng của Michelangelo tràn ngập ánh sáng mớiDường như từ xưa không thể có tác phẩm nào nổi tiếng hơn tác phẩm điêu khắc Moses của Michelangelo, mà giờ đây nó ấn tượng tuyệt đối.

 Nhờ có ánh sáng mới, nó đã trở lại tình trạng nguyên thủy mà chính Michelangelo đã cưu mang.

 Francesco Prossperetti, khu vực khảo cổ học Đấu trường La Mã:

“Chúng ta đang nói về công việc sáng tạo. Ngoài việc phục hồi và bảo tồn, chúng ta đã phải đối mặt với một vấn đề quan trọng vì bỏ mặc, không nhìn đến. Nhận thức về tác phẩm này thông qua ánh sáng.”

 Roma đã đánh cắp ánh sáng của Moses. Những nhu cầu đô thị của thành phố trong việc không ngừng mở rộng buộc nó phải được xây dựng xung quanh Vương cung Thánh đường. Do đó, cửa sổ chiếu sáng kiệt tác này đã bị che phủ. Moses trông sang một bên bởi vì ông đang tìm kiếm một nguồn không tồn tại của ánh sáng. Bây giờ, ánh sáng của những đèn led bị che khất đã được cài đặt.

 Antonio Forcellino, người trùng tu:

“Chúng ta biết rằng có một cửa sổ mà Môisê quay mặt sang hướng đó, và nó dường như cho chúng tôi một cái gì đó không thể giải thích từ quan điểm kỹ thuật, nhưng Michelangelo đã làm điều này vì lúc đó ánh sáng có giá trị quan trọng như là một biểu tượng của mối quan hệ trực tiếp với Thiên Chúa.”

 

Việc lau sạch đã được thực hiện để đá cẩm thạch, được chính Michelangelo chọn từ Carrara, có thể tỏa sáng như những ngày đầu tiên. Đây là lần đầu tiên trong 15 năm mà tác phẩm điêu khắc này được đưa ra làm sạch như vậy.

 Vào năm 1505, Đức Giáo hoàng Julius II yêu hỏi Michelangelo xây dựng lăng mộ của mình trong Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Tuy nhiên, sau nhiều thay đổi, toàn bộ nghệ thuật điêu khắc đã dẫn đến kết quả trong một Vương cung Thánh đường Roma khác, Thánh Pherô bị cầm tù.

 Một ngôi thánh đường, mà ở đó, di tích Kitô giáo này cũng được bảo tồn, nhà tù này từng được sử dụng để giam giữ Thánh Phêrô ở Jerusalem. Tương truyền rằng vào thế kỷ IV, khi Đức Giáo hoàng Lêô Cả đặt chúng bên cạnh những người canh giữ Thánh Phêrô ở nhà tù thị trấn Mamertina của Roma, cả hai bộ phận đã liên kết một cách kỳ diệu.

 

 Jos.Tú Nạc, Nguyện Minh Sơn

2349    22-02-2017