Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Tâm tình về "Đạo Hiếu" của một tân tòng

Khi tôi mới lấy chồng và bắt đầu trở thành Tân tòng- trở thành người Công Giáo, có nhiều người nói rằng, vậy là Bố Mẹ tôi đã mất đi một người con gái.
LỜI BỘC BẠCH CHÂN THÀNH CỦA MỘT CÔ DÂU “TÂN TÒNG” VỀ CHỮ “HIẾU” TRONG ĐẠO CÔNG GIÁOLỜI BỘC BẠCH CHÂN THÀNH CỦA MỘT CÔ DÂU “TÂN TÒNG” VỀ CHỮ “HIẾU” TRONG ĐẠO CÔNG GIÁO

Họ bảo tại sao tôi lại lấy chồng bên Đạo Thiên Chúa. Vì theo họ nghĩ lấy chồng bên đó thì coi như mất luôn.

Khi cha mẹ qua đời không được cúng đơm, hương khói nữa, không biết đến ngày giỗ, cũng chẳng theo họ hàng.

Mồng một, ngày rằm, hay tết nhất chẳng cúng vái kiêng cữ gì hết. Tháng linh hồn cũng không đốt vàng mã cho Cha Mẹ Ông Bà, cho những người đã khuất ...

Đó là quan điểm của những người bên lương hay nói đúng hơn là những người không theo đạo Công giáo.

Nhưng xin thưa với các bạn rằng, đó thật sự là một quan điểm sai lầm.

Nếu là người Công Giáo thì chẳng bao giờ gọi là mất và chúng tôi quan điểm chết không phải là hết.

Nếu Cha Mẹ qua đời, thay vì chúng tôi cúng những mâm cơm cho Cha Mẹ thì chúng tôi dành những lời cầu nguyện trong giờ kinh hằng ngày để dâng lên Chúa lời cầu xin tha thiết cho Cha Mẹ được lên chốn nghỉ ngơi muôn đời.

Vì với chúng tôi đó là món ăn tinh thần quý giá nhất cho người đã mất mà chẳng có mâm cỗ nào có thể so sánh được.

Đến ngày giỗ, chúng tôi xin lễ hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn được đến cõi an nhiên.

Mồng một đầu tháng, hay ngày rằm, người bên lương thường rất kiêng cữ.

Nhưng với chúng tôi ngày nào trong năm cũng là ngày đẹp cả, ngày mà Chúa còn cho chúng tôi sống, còn cho chúng tôi tồn tại để ca tụng Người, thì chẳng có ngày nào là ngày xấu.

Người bên lương nghĩ, lấy chồng theo Đạo thì không biết đến Cha Mẹ nữa mà chỉ có theo Chúa mà thôi.

Vâng chúng tôi theo Chúa, nhưng các bạn biết không, nếu chúng tôi yêu thương Cha Mẹ mình thì chúng tôi mới làm theo lời Chúa, phụng dưỡng, biết ơn Cha Mẹ thì mới là con cái của Chúa, vì Chúa chẳng bao giờ dạy chúng tôi làm những điều trái với đạo lý con người.

Những kẻ bất hiếu và vô ơn thì chẳng bao giờ xứng đáng làm con cái của Người.

Yêu Chúa trước hết chúng tôi phải yêu thương Cha Mẹ, anh em của mình...

Tháng bảy là tháng của những người bên lương nhớ về các linh hồn, thì chúng tôi những người theo đạo Công Giáo dành trọn tháng 11 để xin lễ, đọc kinh hàng ngày, cầu nguyện và luôn hướng đến họ.

Ngày mồng 2 Tết là ngày đặc biệt Kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ, chúng tôi còn ra tận nghĩa trang để dâng Lễ và cầu nguyện cho Tổ tiên ông bà và những người đã khuất.

Vậy đó các bạn ạ, ở bên lương hay là người theo Thiên Chúa Giáo thì đều có cách nhớ về những người đã khuất theo cách khác nhau.

Các bạn có cách của các bạn, còn chúng tôi theo cách của chúng tôi, nhưng quan trọng hơn cả là ở cái tâm thành kính, lòng biết ơn và sự kính trọng với những người đã khuất.

Chúng tôi thật sự tự hào vì cách chúng tôi làm.

Và hơn hết chúng tôi luôn tự hào mình Là Người Công Giáo là con dân của Thiên Chúa !

(Nguồn sưu tầm)

P/s: Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các Bậc Tổ tiên, ông bà, cha mẹ và tất cả các Linh hồn.

1779    12-11-2018