Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

260

Có những ngày con thật mệt. Con thấy mình gần như chẳng còn đủ sức để kinh kệ với Chúa. Chẳng còn...

 

315

Khi con xưng tội, con vẫn nghĩ mình đang xin Chúa cho một cơ hội để làm lại...

 

454

Lạy Chúa Giêsu, con chuẩn bị khép lại một ngày nữa của mình. Xin ở lại nơi ký...

 

346

Chúng ta đang ở trong tháng 11, tháng hướng về những người đã qua đời. Nhất là cuối tuần vừa rồi, rất nhiều người trong chúng ta cũng ra nghĩa trang. Nơi đó, chúng ta gặp...

 

516

Thật là khổ tâm nuôi cho ăn no, mặc sạch lành lặn đã khó, dạy dỗ tính cách đạo đức làm người cho các...

 

302

Thuở nhỏ, mỗi lần tôi theo bố sang thăm ông bà nội, mới đến cổng đã nghe thấy những lời kinh Kính Mừng vọng ra từ ngôi nhà 4 gian thân thuộc mà từ...

 

588

Thiên Chúa đã cho tôi sự sống qua cha mẹ. Được làm người và hưởng những ân ban của Thiên Chúa, tôi cũng phải có trách nhiệm với tha nhân. Điều này giúp...

 

371

Lịch sử Sài Gòn năm qua đã ghi lại một sự đau thương tang tóc vì đại dịch Covid-19, một khoảng thời...

 

324

Để tìm hiểu tự do đích thực là gì? Chúng ta cùng nhìn đến Thiên Chúa là Đấng...

 

360

Thời gian qua có lẽ quá khó khăn với con khi con đánh mất chính mình, chán nản, trễ nại...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>