Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Têrêsa trong trái tim tôi

Têrêsa trong trái tim tôi

Thứ ba - 26/09/2017 06:47
1 111301
Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng khẳng định về giá trị của tình yêu như sau: “Tình yêu không tiêu diệt ngay cả kẻ thù, nhưng luôn xây dựng.” Quả thật, tình yêu mang lại hạnh phúc, bình an và chính tình yêu làm cho con người cảm thấy cuộc đời đầy ý nghĩa. Riêng tôi vẫn luôn nhớ triết lý sống của chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu “Yêu là cho đi tất cả và cho đi chính bản thân mình”.
Têrêsa trong trái tim tôi
 
Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng khẳng định về giá trị của tình yêu như sau: “Tình yêu không tiêu diệt ngay cả kẻ thù, nhưng luôn xây dựng.” Quả thật, tình yêu mang lại hạnh phúc, bình an và chính tình yêu làm cho con người cảm thấy cuộc đời đầy ý nghĩa. Riêng tôi vẫn luôn nhớ triết lý sống của chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu “Yêu là cho đi tất cả và cho đi chính bản thân mình”.
Têrêsa vị Thánh tôi yêu mến
Cả cuộc đời là ánh nến lung linh
Têrêsa trọn đời sống lặng thinh
Luôn khiêm nhường dâng thân mình cho Chúa.
 
Têrêsa ơi! Nhờ đâu chị làm được
Vì Giêsu chị dám lội ngược dòng
Dẫu biết rằng phía trước đầy gian khổ
Vẫn kiên trung dấn bước mãi đến cùng.  
Vì tình yêu chị Têrêsa đã vựơt lên trên tất cả để đi đến cuối con đường gặp Đấng Tình Quân của mình. Chị đã khẳng định rằng: “Đau khổ đã giơ tay đón chờ tôi ngay khi tôi mới vào Tu viện và tôi đã ôm lấy nó với tất cả tình yêu”.
Tôi thầm hỏi bản thân mình trong đời sống cộng đoàn tôi đã sống hết tình với chị em tôi chưa? Cái mà tôi cho đi là gì? Phải chăng đó chỉ là những món đồ cũ kĩ, dư thừa; thậm chí là những lời nói cay nghiệt làm trái tim chị em tan nát, ánh mắt ghen ghét, dò xét chỉ lo tìm “cái rác” trong mắt chị em mà lại quên đi “cái xà” trong con mắt mình. Cũng có lúc tôi quảng đại cho đi thật nhiều thời gian cho công việc chung, nhưng sau đó lại so đo tính toán nên cảm thấy mình bị thiệt thòi, đau khổ vì phải hi sinh, chẳng còn thời gian để lo cho bản thân nữa.
Sống trong cái vỏ bọc của đời sống ích kỷ, khép kín chỉ lo thu tích cho mình khiến cuộc đời tôi dần mất đi tình yêu nồng cháy đối với Chúa, mất đi sự bình an và hạnh phúc khi sống hy sinh nên dần dần cảm thấy những bổn phận và công việc trong đời tu trở thành gánh nặng hơn là niềm vui. Lòng nhiệt thành cho một lý tưởng cao đẹp, tình yêu Giêsu phai dần đi từng ngày mà tôi không nhận ra. Tôi cảm thấy cuộc sống ngột ngạt và mang một màu đen tối. Tôi làm mọi việc với một bộ mặt nặng nề, buồn bã. Sống trong xã hội luôn đề cao chủ nghĩa cá nhân, tôi nhận thấy dường như tôi cũng đang theo lối sống như vậy.
Chị Têrêsa cũng đã nói: “yêu là cho đi chính bản thân mình”. Điều này hoàn toàn đúng với những ai đã dám sống quên mình vì người khác. Bởi lẽ, Đức Kitô đã cho đi chính bản thân mình bằng cái chết trên thập giá để cứu nhân loại khỏi án phạt muôn đời. Tôi biết tôi chẳng bao giờ làm được như Ngài vì tôi là phận người hèn mọn. Thiên Chúa cũng chỉ mời gọi tôi cho đi cái tôi của mình, từ bỏ ý riêng, sống hết mình vì tha nhân và làm tất cả vì lòng yêu mến.
Thế là đã gần được ba năm tôi bước vào nhà Dòng, ba năm qua cho tôi thật nhiều cảm xúc, niềm vui thì nhiều nhưng nỗi buồn cũng không thiếu. Ngồi trước mặt Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi giật mình nhìn lại bước đường mà ba năm qua tôi đã đi và tôi tự hỏi ba năm qua tôi đã sống vì Giêsu chưa?? Tôi theo Ngài để tìm sự sống hạnh phúc đời sau hay tôi đã dần lấy lại những gì trước đây vì Ngài mà tôi từ bỏ?
Lắm lúc tôi cảm thấy mình đầy tội lỗi và không xứng đáng với tình yêu mà Ngài đã dành cho tôi. Tôi nói tôi yêu Ngài, nhưng mỗi khi vì Ngài mà làm một việc nào đó đối với tôi sao khó khăn đến vậy? Tôi hứa với Ngài sẽ làm điều này điều kia nhưng khi gặp khó khăn tôi lại bỏ lời hứa sang một bên để đi tìm điều dễ dãi, an nhàn cho bản thân mình. Những lúc gặp buồn phiền, đau khổ tôi than trách Ngài sao lại gửi cho tôi Thánh giá nặng như thế?
Trong nhiều công việc, tôi cảm thấy mình vô dụng chẳng làm được việc gì, từ đó lại sinh lòng ghen ghét, đố kị với thành công của chị em. Tôi biết rằng khi tôi có những suy nghĩ tiêu cực như vậy là tôi đang sống vô ơn bội nghĩa với tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho tôi. Vì Ngài ban cho mỗi người những nén bạc khác nhau. Ngài luôn mời gọi mỗi người phục vụ với hết khả năng mà mình có nhưng phải luôn sống trong tâm tình tạ ơn và phó thác nơi Ngài.
Mỗi lần đọc lại hạnh tích về chị Têrêsa, trái tim tôi lại được thắp lên ngọn lửa của niềm hy vọng, tôi cảm thấy mình phải thay đổi cách sống và lối suy nghĩ hẹp hòi của bản thân. Chị đã dạy tôi cách yêu và được yêu. Chẳng cần gì ngoài tình yêu, chỉ cần có tình yêu tôi sẽ làm được tất cả, vì chị Thánh cũng đã từng nói: “Không có tình yêu, các hành vi, dù sáng chói nhất, cũng không đáng kể gì”.
Từ những công việc nhỏ nhặt hằng ngày như: quét nhà, rửa chén, giúp đỡ chị em, nếu tôi để vào đó một chút vị ngọt của tình yêu thì tôi đã làm được một việc phi thường rồi. Chị Têrêsa đã giúp tôi hiểu rằng để nên Thánh tôi chẳng cần phải lao mình vào những công việc nổi nang được mọi người khen ngợi, hay là những công việc khẳng định tài năng của bản thân. Được khen ngợi thì ai mà chẳng thích nhưng chị Têrêsa đã cố gắng để vượt ra khỏi những ham muốn tự nhiên của con người. Nơi Chị Têrêsa tôi đã học được rất nhiều điều. Bấy lâu nay dường như tôi chỉ lo đi tìm vinh quang cho bản thân mà quên rằng tôi chỉ là một loài thụ tạo được Chúa dựng nên, Chúa mời gọi tôi cùng cộng tác để công trình của cứu độ của Ngài được thực hiện chứ không phảỉ mời gọi tôi chỉ lo đi thu vén, lo tìm lợi ích, vinh quang cho bản thân mình.
Để nên thánh, chị Têrêsa đã chọn cho mình con đường hẹp, con đường của khổ giá và sự từ bỏ mà không cảm thấy xót xa đau đớn. Trong từng ngày sống tôi vẫn khát khao noi gương chị, luôn sống trong tâm tình khiêm nhường, phó thác, trở nên bé nhỏ trong tình yêu của Thiên Chúa để được Ngài bồng ẵm mỗi ngày.
Xin Chị  Thánh Têrêsa cầu bầu cùng Chúa ban cho Hội Dòng và đặc biệt là Thỉnh Sinh chúng em luôn sống yêu thương, hiệp nhất, mọi người biết cảm thông tha thứ và chấp nhận những bất toàn của nhau để cùng nhau xây dựng Hội Dòng và đưa Hội Dòng đi đúng theo đường lối của Chúa. Amen. CBC
2154    26-09-2017