Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Thánh Lễ an táng Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc

THÁNH LỄ AN TÁNG ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC : SỐNG ĐỐI THOẠI – CỨU ĐỘ CHO ĐẾN GIÂY PHÚT CHÓT

                “Nơi con người của Ngài, có sự xuyên suốt ít là khi chịu chức linh mục năm 1970 … “Đối thoại – cứu độ” Đó là một con người sống lý tưởng và xác tín của mình. Đối thoại là nếp sống của Chúa Cha và Chúa con …”. Đó là tâm tình hết sức tâm tình mà Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chia sẻ trong Thánh Lễ an táng Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc sang hôm nay 17 tháng 3 tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Sài Gòn.

                Từ rất sớm hay có thể nói là từ cả đêm hôm qua, 16 tháng 3 năm 2017, nhiều người đã canh thức với Đức Tổng trong đêm cuối trước khi cùng Ngài dâng Thánh Lễ tạ ơn.

                8 g 00 đoàn đồng tế bắt đầu cất bước tiến lên lễ Đài. Quý Đức Cha đã niệm hương tưởng nhớ người an hem đã được Chúa gọi về. Sau khi niệm hương, quý Đức Cha hôn bàn thờ và về chỗ an tọa.

                Cha Phanxico Xavie Lê Văn Nhạc đọc tiểu sử của Đức Tổng Phaolô. Kế đến, Cha Giám Đốc Chủng Viện và Cha Chưởng Ấn Giáo Phận đọc các thư phân ưu, điện thư chia buồn của Tòa Thánh và các giáo phận bạn.

                Sau đó, Thánh Lễ được bắt đầu. Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh ngỏ lời với cộng đoàn : “       Với tư cách là người được Ban Tổ chức phân công chủ tế Thánh Lễ an táng Đức Tổng Phaolo, tôi xin kính chào đại biểu của ngoại giao đoàn, bà con bên lương đang có mặt tại tang Lễ này. Con xin kính chào Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn. Chúng ta về đây để dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Đức Tổng. Chúng ta tin tưởng rằng tất cả những gì Ngài đã làm như bảo chứng lòng thương xót của Thiên Chúa.

Chúng ta tạ ơn Chúa quan phòng đã thu xếp gìn giữ Giáo Hội Việt Nam và Giáo phận Sài Gòn. Tòa Thánh bổ nhiệm giám quản cho Giáo Phận là Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng … Chúng ta cầu nguyện để Giáo phận được bảo đảm đời sống đức tin

                Đức Tổng Phaolo cũng là con người Ngài cũng không vượt qua vướng mắc của con người. Qua Thánh Lễ này, chúng ta cũng xin Chúa tha thứ những vương vấnn cuộc đời của Ngài, Chúng ta tin Đức Kito phục sinh sẽ chiếu sáng cuộc đời của Ngài bên kia cái chết. Chúng ta trong tâm tình sám hối mùa Chay Thánh gột rửa chúng ta … để của lễ chúng ta dâng Chúa được đáng chấp nhận.

                 Trong bài chia sẻ, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn lượt qua cuộc đời của Đức Tổng như là một Cha Giáo, một Giám Đốc Chủng Viện, một người thầy truyền đạt nhiều môn học Thánh và đặc biệt đời sống cầu nguyện. Thế nhưng, Đức Hồng Y không nhấn vào những điểm đó mà Đức Hồng Y mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại lý tưởng sống của Đức Tổng là đối thoại cứu độ.

                Trong nghẹn nghèo, nếu … nếu … Đức Tổng Phao lô đây, Ngài muốn nói với chúng ta một lời vì khi Ngài nằm xuống Ngài chưa nói lời nào . Xin phép với tính cách của một người anh, lời Cha nói là 2 Tm 4, 7 “ Tôi đã chiến đấu trong cuộc đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin”

                Sau lời nguyện Hiệp Lễ là tâm tình giã biệt của Cha Inhaxio Tổng Đại Diện và lời cảm ơn hết sức chân tình của Đức Cha Giám Quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng.

                Và rồi Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương đã cử hành nghi thức tiễn biệt. Sau khi thức tiễn biệt, Đức Tổng được đưa qua nhà nguyện Tiểu Chủng Viện – nơi Đức Tổng an nghỉ chờ đợi ngày Phục Sinh.

                Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm cử hành nghi thức hạ huyệt Đức Tổng Phaolô.

                11 g 00, thân xác của Đức Tổng đã chính thức được gửi vào bụi đất để chờ ngày tái ngộ trong Đức Kitô Cứu Thế.

                Nhiều và  nhiều người mến thương Đức Tổng đã lần lượt đi ngang phần mộ để hiệp nguyện cho Đức Tổng mau hưởng Nhan Thánh Chúa.

                Thánh Lễ an táng Đức Tổng Phaolô khép lại nhưng hình ảnh, nhân cách sống và đặc biệt đời sống mẫu mực trong cầu nguyện vẫn còn đâu đó giữa mỗi người. Xin Đức Tổng khi gần Chúa chuyển cầu cho Giáo Hội Việt Nam, cho Giáo Phận Sài Gòn và cho mỗi người chúng con cũng biết sống kết hợp với Chúa cách đặc biệt hơn như Đức Tổng đã sống.

a123456789


b123

c

d12
f1

121234567891011121314151617181920212223
1312345678910111213141516171819202122

141234567891011121314151617181920

171234567891011121314151617

1812345678910111213141516


1912345678910111213141516
20123456789101112131415

21123456789





g
h12
i
j1
k1




l

m1


30123


3312

32123













 

1375    20-03-2018