Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

Thiên Chúa xót thương

THỨ BA TUẦN XXIV TN 

THIÊN CHÚA XÓT THƯƠNG: Lc 7, 11 – 17

Tin mừng theo thánh Luca hôm nay đã làm nổi bật lòng thương xót của Thiên Chúa trước nỗi khổ đau của con người.

Thật vậy, phép lạ mà Chúa Giêsu thực hiện cho con trai bà goá thành Nain sống lại, dường như đã nhắc lại phép lạ mà ngôn sứ Êlia đã làm cho con trai bà goá thành Sarépta sống lại. Tuy nhiên, giữa hai phép lạ có một khác biệt quan trọng: ngôn sứ Êlia phải cầu nguyện lâu giờ và ông phải lặp đi lặp lại nhiều lần những nghi thức tượng trưng, còn Chúa Giêsu thì khác, Ngài chỉ cần nói một lời thì chàng thanh niên đã chết liền ngồi dậy.

Phép lạ Chúa Giêsu thực hiện cho người thanh niên đã chết được sống lại, chính là dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng đến giải phóng con người khỏi quyền lực sự dữ, tội lỗi và cái chết. Ngài làm như thế cũng vì tình thương, cũng vì chạnh lòng thương xót con người.

Là con cái Thiên Chúa, là người kitô hữu, chúng ta được mời gọi để làm điều gì trước nỗi khốn khổ của người khác?

Thiết nghĩ, chúng ta cũng được mời gọi cũng hãy chạnh lòng thương đến anh chị em của mình, hãy có lòng thương xót đến những con người nghèo khó, cô thân tất bạc. Chạnh lòng thương đến những con người đau yếu bệnh tật về phần xác và nhất là đau yếu bệnh tật về phần hồn, những người nguội lạnh, những người có nguy cơ muốn lìa xa Chúa. Hãy có lòng chạnh thương và hãy đến với họ.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa cũng ban cho con có lòng chạnh thương như Chúa. Amen.

470    17-09-2018