Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Tin có sự sống lại

HỨ BẢY TUẦN 33 TN - Lời Chúa: Lc 20,27-40

TIN CÓ SỰ SỐNG LẠI SẼ LÀM THAY ĐỔI CUỘC SỐNG HIỆN TẠI

Nhóm Sađốc là những người không tin có sự sống lại, cho nên, trong bài Tin mừng mà chúng ta vừa nghe, họ đã đặt vấn đề với Đức Giêsu bằng một câu chuyện dựng vợ gả chồng, để nhằm bắt bí Đức Giêsu về kẻ chết sống lại mà Ngài rao giảng.

Trước vấn nạn nhóm Sađốc đặt ra như thế, một lần nữa, Chúa Giêsu khẳng định với họ về cuộc sống mai sau và việc kẻ chết sống lại. Theo đó, Chúa Giêsu cho thấy rằng, cuộc sống đời sau sẽ không giống với cuộc sống đời này, và khi đó, người ta sẽ không lấy vợ gả chồng, bởi vì họ giống như các thiên thần, là con cái của Thiên Chúa, và là con cái của sự sống lại.

Có thể nói, câu hỏi: “Có sự sống lại và cuộc sống đời sau không?” là vấn đề xem ra là quan trọng nhất trong cuộc đời con người; vì niềm tin có sự sống đời sau sẽ hướng dẫn và định hướng cho con người trong cuộc sống trần gian này. Nếu con người tin có sự sống lại, thì con người sẽ phải biết sống ở đời này như thế nào để có thể đạt được cuộc sống vĩnh cửu mai sau; và nếu không tin có sự sống lại và cuộc sống đời sau, thì con người chỉ tập trung mọi cố gắng để chỉ sống hưởng thụ mà không cần quan tâm đến việc thưởng phạt ở đời sau. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã mạc khải rõ ràng cho chúng ta biết có sự sống đời sau và Kế Họach Cứu Độ của Thiên Chúa.

Thế nhưng, có một thực tế mà ai cũng biết, và đây cũng có thể là xuất phát từ chính kinh nghiệm của mỗi người chúng ta, đó là: tin có sự sống đời sau không phải là chuyện dễ. Bởi lẽ, con người ngày nay đang sống trong một xã hội đầy đủ vật chất, tiện nghi, cần gì là có nấy và mọi thứ đều phải được chứng minh bằng cách nhìn thấy, bằng cách đụng chạm được thì người ta mới tin, thế nên người ta mới nói: “Trăm nghe không bằng một thấy” cũng xuất phát từ lý do đó. Thành ra, chuyện tin rằng có một sự sống khác bên kia sự chết, tức là tin có sự sống đời sau là điều không phải dễ dàng, mặc dù đã biết bao lần chúng ta vẫn tuyên xưng đức tin trong kinh Tin kính: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại… Tôi tin có sự sống đời sau.” Tuy nhiên, ngay cả bản thân chúng ta là những người giữ đạo lâu năm, đi lễ hàng ngày mà đôi khi vẫn còn cảm thấy chuyện đời sau như là chuyện ở đâu đó và xa lạ.

Giữa cuộc sống với nhiều khó khăn và đầy nỗi lo như hôm nay, người kitô hữu hãy giữ vững niềm tin và hy vọng vào sự sống đời sau, để từ đó giúp chúng ta có sức mạnh mà tránh xa những cám dỗ để có thể bước vào sự sống đời sau với niềm hạnh phúc mà Thiên Chúa hứa ban cho những ai giữ lòng trung tín với Ngài.

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, xin Chúa ban cho chúng con sự sống của Chúa để chúng con biết sống xứng đáng là con cái của Chúa. Amen.

1465    25-11-2017