Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Tòa nhà Monarch Công giáo được xây dựng nơi Thánh Phêrô bị đóng đinh

Tòa nhà Monarch Công giáo được xây dựng nơi Thánh Phêrô bị đóng đinh

 Tòa nhà này không chỉ là viên ngọc quý đầu tiên của thời Phục hưng. Donato Bramante đã xây dựng ngôi đền thờ này ở đó hiện giờ là Viện hàn lâm Hoàng gia Tây Ban Nha ở Rôma do những Quốc vương Công giáo ủy nhiệm. Họ muốn tưởng niệm nơi truyền thống mà Thánh Phaolô đã tử đạo.

 Cristina Redongdo, Giám đốc chương trình toàn quyền nghệ thuật:

“Năm nay, vào dịp kỷ niệm 1950 năm ngày tử đạo của ngài, chúng tôi nghĩ rằng đó là một yếu tố căn bản để trưng bày, vì vậy mọi người nhìn thấy nó như một cái gì đó vẫn còn sống. Đó không phải là điều mà mọi ngừi thấy đã bị lãng quên, mà là một điều gì đó vẫn tiếp tục gây chú ý những nghệ sỹ và tiên phong.”

 Ngôi đền của Bramante được xem như điển hình nhất của thời Phục hưng cổ điển cho sự thuần khiết của đường nét và thanh tao của nó. Sự đơn giản này tương phản với các tác phẩm tiên phong xung quanh nó.

 Bằng sự hòa quyện truyền thống này là bức tranh bộ ba, được chuẩn bị bởi nghệ sĩ Tây Ban Nha, Santiago Ydáñez, cho Học viện Tây Ban Nha ở Rôma. Thông qua kỹ thuật không hữu hạn, bức tranh bộ ba của ông nhấn mạnh cảm giác dao động của sự tử đạo và mang lại một nhân vật thuộc điện ảnh hơn trong bối cảnh đó.

 Cristina Redondo:

“Một bức phác hoạ, một bức khác hoàn thành một nửa, nó không phải là một bức tranh cuối cùng mà chúng ta thấy sự hoàn tất của bức tranh, nó đã liên kết thiết kế và màu sắc, và đã cho chúng tầm quan trọng như nhau, một cách chính xác là do ảnh hưởng của Caravaggio và Ribera, ông muốn thực hiện nó theo phương thức này.”

 

 Trong thực tế, Ydáñez dựa vào công trình của ông về bức tử tử đạo của Thánh Phêrô bởi Caravaggio. Ông đã nhìn thấy nó trong suốt 9 tháng lưu trú tại Thành Phố Vĩnh Cửu nhờ học bổng của Học viện dành cho khoảng 20 nghệ sỹ mỗi năm. NMS

2019    25-09-2017