Sidebar

Thứ Ba
19.03.2024

Trung Tâm Hành Hương La Mã : hành hương kính Mẹ 13 tháng 3

 

 IMG 8158

        Như thông lệ và lòng kính mến Mẹ da diết, con cái của Mẹ lại quây quần bên Mẹ để hành hương kính Mẹ vào ngày 13 hàng tháng. Dòng người tuy không nhiều như cứ đổ về với Mẹ La Mã để được Mẹ che chở, ủi an.

          Từ tối qua, sau chuyến hành hương Cha Trương Bửu Diệp, nhiều đoàn con đã về bên Mẹ. Đặc biệt trong đoàn hành hương kính Mẹ có một số anh chị em dân tộc thiểu số  K’ Ho đến từ Bảo Lộc. Dẫu còn thiếu nơi ăn chốn ở nhưng những nụ cười vẫn rạng trên môi khi chúng tôi thăm hỏi.

          9 giờ 00, cộng đoàn có thể lãnh bí tích Giao Hòa đã có cha sẵn chờ.

          10 g 00, cộng đoàn cùng hành hương kính Mẹ với chủ đề : “Đức Maria – Đấng chỉ bảo đàng lành”. Cha dẫn mời gọi cộng đoàn cùng chạy đến với Mẹ, cùng nghe tiếng của Mẹ để được nghe Mẹ dạy dỗ, được Mẹ hướng dẫn đàng lành đến cùng Chúa.

          10 g 20, cộng đoàn cùng bước vào Thánh Lễ tạ ơn. Mở đầu Thánh Lễ, ngoài những lời cầu nguyện và xin ơn cho những ai đến với Mẹ, cha chủ tế còn mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô hôm nay nhân ngày kỷ niệm 4 năm Đức Thánh Cha Phanxicô đắc cử Giáo Hoàng. Cha chủ tế mời cộng đoàn xin Chúa thêm ơn sức khỏe, thông minh và thánh thiện để Đức Thánh Cha dẫn dắt Giáo Hội.

          Trong bài chia sẻ, Cha giảng mời gọi cộng đoàn cùng nhau đến bên Mẹ, nép vào tà áo từ bi của Mẹ để được Mẹ chở che, Mẹ ủi an. Cha ví von hình ảnh, tình cảm của người mẹ, người cha để gợi lên hình ảnh, tình thương của Chúa nơi người Mẹ, cách riêng người Mẹ La Mã Bến Tre mến yêu.

(Bài chia sẻ trong Thánh Lễ 10 giờ 00 :https://www.mixcloud.com/giongtrom/h%C3%A0nh-h%C6%B0%C6%A1ng-k%C3%ADnh-m%E1%BA%B9-13-th%C3%A1ng-3-2017/).

          Thánh Lễ kết thúc, đoàn con cái của Mẹ từ Hố Nai cũng đã đến kính viếng Mẹ.

          Cha phó xứ Thái Hòa (Xuân Lộc) đã dâng Lễ tạ ơn cùng phái đoàn của Cha.

          Chúng tôi ra về sau giờ cơm trưa nhưng vẫn thấy đoàn con của Mẹ về bên Mẹ.

          Trước khi ra về, chúng tôi chợt thấy nhóm hành hương của anh chị em dân tộc thiểu số K’ Ho đã không quản ngại để thu dọn nhà vệ sinh. Hình ảnh dễ thương để lại đó là sự chân tình và tấm lòng của những anh chị em này. Đường xa, mệt và quá vất vả nhưng muốn để lại bầu khí sạch đẹp của nhà vệ sinh nên tự bảo nhau để phụ dọn dẹp.

          Xin Mẹ tuôn đổ muôn ơn lành, những ơn cần thiết để con cái của Mẹ sống đời sống đức tin giữa cuộc đời.

IMG 8106

IMG 8109

IMG 8110

IMG 8111

IMG 8112

IMG 8113

IMG 8115

IMG 8116

IMG 8122

IMG 8124

IMG 8125

IMG 8129

IMG 8132

IMG 8133

IMG 8156

IMG 8158

IMG 8166


1924    13-03-2017