Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

TT Fatima : Hành hương kính Mẹ 13-1-2020

TTHH FATIMA VĨNH LONG : HÀNH HƯƠNG KÍNH MẸ 13 THÁNG 1

          Như một thói quen đạo đức và nhất là lòng kính mến Mẹ nồng thắm, con cái của Mẹ Maria ở Giáo Phận Vĩnh Long đã hướng lòng cũng như hiện diện tại TTHH Fatima cũng như TTHH La Mã Bến Tre để hành hương kính Mẹ trong dịp ngày 13 hàng tháng. Và nếu như giờ này đây, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai hiện diện bên mảnh đất thiêng Mẹ La Mã Bến Tre thì Cha Phêrô Trần Văn Kích – Quản Hạt Trà Vinh và cũng là chánh xứ Bãi Xan – cùng với quý Cha trong Hạt và Cha Quản nhiệm TTHH Fatima hành hương kính Mẹ.

          Sau những giờ đạo đức như lần chuỗi Kính Mẹ, 10 g 00, Thánh Lễ đồng tế do Cha Phêrô chủ tế bắt đầu. Cùng với Cha Phêrô có một số Cha khác nữa.

          Trong bài chia sẻ, Cha Phêrô chia sẻ tâm tình với cộng đoàn :

          “Trong một năm có nhiều Lễ về Mẹ Maria, và hôm nay trong tâm tình yêu mến Mẹ, chúng ta đến đây kính mến Mẹ. Giờ này, tôi không biết phải nói gì thêm nữa nhưng cũng xin phép nói vài ý tưởng để chúng ta lấy làm ý sống của mình …”

          Cha Phêrô mời cộng đoàn cùng nhìn lên Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng ta : Tại sao ta gọi là Mẹ Thiên Chúa ? Tại sao Chúa chọn Mẹ là Mẹ Thiên Chúa ? Chúng ta nghĩ rằng Mẹ Maria là người hoàn hảo để rồi với cuộc sống đạo đức tuyệt vời để Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa. Dựa vào Phúc Âm chúng ta vừa nghe để thấy Mẹ bỡ ngỡ : Này tôi là tôi tớ Chúa. Lời xin vâng của Mẹ ta thấy lời xin vâng và phó thác vào Thiên Chúa. Thánh Giuse nghĩ như thế nào, vả lại Mẹ cũng không muốn sống đời sống vợ chồng. Cũng vì ý Chúa và Mẹ sẵn sàng chấp nhận theo ý Chúa. Ta thấy thái độ khiêm tốn của Mẹ. Chuyện này tôi nhớ đến câu chuyện ở vườn địa đàng. Vì tình yêu Thiên Chúa để rồi bà Eva rơi vào vực thẳm khổ đau và sau đó là con cháu.

          Đức Mẹ khiêm tốn và trở thành bài học để chúng ta suy nghĩ và bắt chước.

          Mẹ rất khiêm tốn, Mẹ không hách dịch. Như bài đọc, Mẹ thăm bà Isave. Chỉ là chị họ nhưng Mẹ đến giúp đỡ cũng như câu chuyện ở tiệc cưới Cana. Mẹ đến đó để chia vui sẻ buồn và giúp cho gia đình đó đỡ xấu hổ. Thành ra mình thấy Mẹ ở địa vị cao nhưng Mẹ khiêm tốn và tốt bụng. Đó là mẫu gương của chúng ta và chúng ta gần gũi với Mẹ và chúng ta gọi là Mẹ của chúng ta. Vì Mẹ Maria là người rất tốt bụng, rất khiêm tốn. Trong sự khiêm tốn, chúng ta thấy Mẹ đối với chúng ta thế nào.

          … Chúng ta thấy sinh hoạt trong Hội Thánh, chúng ta thấy rất nhiều tượng Đức Mẹ trong gia đình, tượng đài Đức Mẹ ở ngoài đường, ngoài khu phố. Thành ra từ đó diễn tả lòng mộ mến của chúng ta với Mẹ Maria. Đồng thời khi tượng đài càng nhiều làm cho người ta suy nghĩ. Tại sao người ta dựng tượng Mẹ Maria nhiều đến với Mẹ rất đông như dịp hành hương hôm nay ? Tại sao thì chắc chắn ngoài sự mộ mến thì lời cầu nguyện của chúng ta được Mẹ phúc đáp như lời chúng ta thường nói Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và như bản hát hay kinh thường đọc là Mẹ Maria không từ bỏ ai mà không được Mẹ nhận lời.

          Để kết, Cha Phêrô nói : Thành ra đó là kinh nghiệm của người đi trước và là suy nghĩ của chúng ta và kinh nghiệm của chúng ta. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ có khả năng để cầu bầu cho chúng ta những nhu cầu của chúng ta. Me của chúng ta luôn luôn thương chúng ta và những khó khăn trong cuộc đời chắc chắn sự nguyện cầu của chúng ta được phúc đáp và hữu hiệu bởi Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa”.

          Giờ hành hương cũng như Thánh Lễ kết thúc, mọi người sẽ tạm biệt Mẹ và trở về với gia đình với công việc thường nhật. Về thì về nhưng vẫn tin rằng Mẹ không bao giờ phúc đáp lời nguyện cầu của đoàn con Mẹ như tâm tình của Cha giảng đã chia sẻ với cộng đoàn trong Thánh Lễ hành hương kính Mẹ hôm nay.
img5485

img5497
img5498
img5503
img5507
img5510

img5524-1
img5524


img5527

img5532
img5536
img5547img56081

  IMG_5485 IMG_5497
IMG_5485 IMG_5497IMG_5497IMG_5498 IMG_5498 IMG_5499 IMG_5503 IMG_5507 IMG_5508 IMG_5510 IMG_5524 (1) IMG_5524 IMG_5527 IMG_5532 IMG_5536 IMG_5547 IMG_5608 IMG_5498 IMG_5499 IMG_5503 IMG_5507 IMG_5508 IMG_5510 IMG_5524 (1) IMG_5524 IMG_5527 IMG_5532 IMG_5536 IMG_5547 IMG_5608 IMG_5608

1895    16-01-2020