Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

TTHH La Mã : Hành hương kính Mẹ đầu tháng 9

 

          Hôm nay, thứ Bảy đầu tháng 9, trùng hợp với ngày nghỉ 2 tháng 9 nên rồi con cái của Mẹ từ nhiều nơi về hành hương kính Mẹ. Con cái của Mẹ đến từ Đồng Nai, Bà Rịa, Mỹ Tho và cả Sài Gòn nữa …

          Từ sáng sớm hôm nay cũng như từ nhiều ngày qua và nhất là chiều qua, mọi sự chuẩn bị cần thiết cho Thánh Lễ tạ ơn hôm nay đã được sẵn sang. Có các tòa giải tội đặt xung quanh Nhà Thờ để chờ đón các hối nhân.

          10 g 10, cộng đoàn cùng quây quần trước Nhan Mẹ tại Lễ đài để cùng tham dự giờ hành hương. Cha GioaKim Hà Ngọc Phú đã hướng dẫn cộng đoàn giờ hành hương. Với chất giọng và thần thái đầy dũng khí, Cha đã lôi cuốn cộng đoàn nhìn lên Mẹ Hằng Cứu Giúp và xin Mẹ những ơn lành cần thiết.

          10 g 40, cộng đoàn bước vào Thánh Lễ đồng tế. Chủ tế Thánh Lễ tạ ơn hôm nay là Cha Phêrô Trần Thanh Xuân – Cha sở họ đạo Ba Vát. Cùng đồng tế với Cha Sở Ba Vát có Cha Đaminh Nguyễn Hữu Trung – Quản Nhiệm Trung Tâm Hành Hương La Mã, quý Cha trong và ngoài giáo phận. Và đặc biệt nhất, hiện diện trong Thánh Lễ này có Cha Phêrô Thành Tâm là đệ tử ruột của Mẹ La Mã Bến Tre.

          Sở dĩ gọi là ruột cũng có lý do bởi vì Cha Thành Tâm được ơn Mẹ La Mã rất nhiều và cùng với tâm tình đó, Cha Thành Tâm đã để lại bài hát để đời : “Nhìn lên Ảnh Mẹ”. Và tưởng nghĩ cũng phải nói thêm sở dĩ có Thánh Lễ tạm gọi là truyền thống này cũng xuất phát từ sang kiến của Cha Thành Tâm và nhóm huynh trưởng của Cha. Cha đã mời gọi huynh trưởng rằng ngày nghỉ xuống thăm Mẹ nên cứ giữ truyền thống đó từ vài năm nay.

          Trước khi bước vào Thánh Lễ, Cha Phêrô Trần Thanh Xuân mời cộng đoàn cùng hôm nay chúng ta quây quần bên Mẹ, hướng lòng lên Chúa và cùng Mẹ cầu nguyện nhiều cho quê hương đất nước, cho các vị lãnh đạo sống dung lương tâm, cầu gia đình, họ đạo … trong ngày nghỉ hôm nay. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ ban ơn phúc lành cho chúng ta.

          Với chất giọng lôi cuốn và đi vào lòng người, Cha Giuse Nguyễn Bá Long – cha sở họ Xoài Mút - đã mời cộng đoàn nhìn lên Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cách đặc biệt trong biến cố tiệc cưới Cana. Mẹ Maria hằng cứu giúp con cái Mẹ từ chốn rừng thiêng nước độc La Vang cho đến tận Bầu Dơi La Mã Bến Tre đây … Cha Giuse mời gọi cộng đoàn hãy luôn tin tưởng, tính thác tất cả trong tay của Mẹ Hằng Cứu Giúp vì Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp.

          “Nhìn lên Ảnh Mẹ”, bài hát rất tâm tình của Cha Thành Tâm đã khép lại Thánh Lễ tạ ơn hôm nay.

          Sau Thánh Lễ, mọi người nghỉ ngơi cũng như bồi dưỡng thể xác bằng bữa cơm đơn sơ ở khuôn viên Nhà Xứ của họ đạo. Được biết, ngày hôm nay Cha Quản Nhiệm Đaminh cũng đã chuẩn bị 1000 phần bánh mì để khoản đãi những khách hành hương từ xa đến.

          Tranh thủ một chút thời gian, chúng tôi đã gặp được Cha Thành Tâm – Ngài sáng tác nhiều bản Thánh Ca rất tâm tình, đặc biệt có bài “Nhìn lên Ảnh Mẹ”. Chúng tôi hỏi thăm rằng dịp tới đây 7 tháng 10 Cha có trở lại với Mẹ không thì Cha Phêrô cười và hy vọng. Một nụ cười móm mém của người bị tai biến nhiều lần nhưng được Mẹ cứu thật dễ thương. Lòng thì muốn nhưng vẫn tùy thuộc vào Đức Mẹ chữa lành. Vẫn tin vào tình thương của Chúa và lời chuyển cầu của Mẹ để không những Cha Thành Tâm mà nhiều người đến đây đều nhận được ơn lành của Mẹ.

          12 g 45, cộng đoàn quy tụ lại với nhau trước Linh Ảnh Mẹ và đặc biệt trước Nhà Tạm để chầu Thánh Thể. Dù rằng trời nắng nóng nhưng có rất nhiều người ở lại giờ Thánh này. Số người đông đến độ phải ngồi ngoài hành lang và phía sau nhà thờ nữa. Điều này chứng tỏ lòng kính mến Đức Mẹ và Tôn Kính Chúa Giêsu Thánh Thể thật sâu lắng.

 

          Sau ngày hành hương, mọi người sẽ về lại gia đình, họ đạo với công việc của mình. Thế nhưng ra về trong niềm hân hoan và tin tưởng cũng như tín thác rằng Mẹ La Mã Bến tre sẽ hằng cứu giúp những ai kêu cầu Mẹ trên mọi nẻo đường.
img3036
img3049
img3063
img3065

img3075

img3079
img3087

img3089

img3109
img3111
img3114
img3130

img3133
img3144
img3145
img3171

img3172


















2999    02-09-2017